Nhảy đến nội dung
 

Họp lớp sau 20 năm: Nhìn cách dùng tiền là biết ai thật sự vững – ai chỉ đang cố tỏ ra giàu

Hai mươi năm sau ngày ra trường, tôi bước vào buổi họp lớp với cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Không phải vì ngoại hình hay chuyện thành công – thất bại. Mà vì ở tuổi này, mỗi người đã chọn cho mình một cách sống, một cách tiêu tiền, và một cách thể hiện giá trị của bản thân.

Và đúng như tôi cảm nhận trước đó: Họp lớp không phải nơi để soi thành tích – mà là nơi phơi bày cách mỗi người quản lý tài chính.

1. Người thật sự vững tài chính: im lặng, không khoe, nhưng rất rõ “đã ổn”

Ở bàn tiệc, cậu bạn học chung hồi cấp ba – H. – vẫn giản dị như ngày xưa. Áo sơ mi trơn, đồng hồ bình dân, đi chiếc xe cũ. Nhưng khi mọi người hỏi chuyện, H. kể nhẹ tênh:

- “Tớ sắp trả xong khoản vay mua nhà thứ hai.”

- “Tớ đang để dành cho hai đứa nhỏ du học.”

- “Tớ chuyển sang đầu tư bền vững, năm rồi lãi không lớn nhưng đều.”

Giọng H. không khoe, không lên gân. Nhưng từng câu nói đều cho thấy một người biết mình tiêu gì – và vì sao tiêu. Thứ đáng chú ý nhất không phải tiền H. có, mà là sự bình thản của người đã xây xong nền móng tài chính.

Tôi nhận ra: Người vững tiền không cần phô trương. Họ chỉ cần một cuộc sống có kế hoạch.

2. Người càng khoe nhiều… lại càng thiếu sự an tâm từ bên trong

Cũng tại buổi họp lớp ấy, có người đến trong xe sang, giày hiệu, nước hoa nồng đậm. Vừa ngồi xuống đã nói về:

- Dự án mới,

- Đơn hàng lớn,

- Một khoản đầu tư “sắp lời cực mạnh”.

Nhưng chỉ vài câu sau, ai tinh ý sẽ nhận ra những “khoảng trống” đầy bất an:

- “Đợt rồi xoay hơi chật.”

- “Chắc phải vay thêm một thời gian.”

- “Không ngờ chi phí nuôi con cấp ba lại nhiều thế.”

Họ khoe, nhưng lời khoe như một tấm rèm che sự lo lắng. Họ cười to, nhưng sau mỗi câu cười là tiếng thở dài rất khẽ.

Ở tuổi 40–45, tôi đã chứng kiến quá nhiều người “giàu bên ngoài – căng thẳng bên trong”, vì tài chính không vững nhưng vẫn cố “giữ hình ảnh”.

Hóa ra đúng thật: Người khoe chưa chắc giàu. Người giàu chưa bao giờ thấy cần phải khoe.

3. Họp lớp là nơi nhìn rõ nhất: mỗi người tiêu tiền theo một kiểu – và kết quả cũng rất khác

Suốt buổi gặp lại, tôi ngồi quan sát một điều: Cách tiêu tiền của mỗi người trong 20 năm qua phản chiếu cuộc sống hiện tại của họ.

- Có người ít nói nhưng đầu tư đều, giờ đã có 2 căn nhà và cuộc sống nhẹ tênh.

- Có người lương cao nhưng tiêu cảm xúc, giờ vẫn chạy theo trả nợ.

- Có người gia đình bình thường nhưng chi có kế hoạch, hiện sống thoải mái và tự tin.

- Có người từng giàu sớm nhưng tiêu bốc đồng, giờ chật vật giữ mức sống.

Khoảng cách tài chính giữa các bạn học không nằm ở việc ai kiếm nhiều hơn, mà là ai quản được dòng tiền của chính mình.

Tôi nhớ câu nói của một bạn trong lớp: “Giàu không phải bạn cầm bao nhiêu, mà là bạn giữ lại được bao nhiêu sau mỗi tháng.”

4. Nhìn người, rồi nhìn lại mình: tôi nhận ra tài chính vững đến từ 3 điều rất giản dị

Buổi họp lớp khiến tôi tự hỏi: “Mình thuộc nhóm nào? Mình đang dùng tiền theo kiểu nào?”

Và tôi nhận ra, để thật sự vững tài chính ở tuổi trung niên, không cần phô trương, chỉ cần ba điều:

(1) Tiêu ít hơn số mình kiếm – nhưng tiêu đúng nhu cầu thật

Không phải cắt xén vô tội vạ, mà là:

- Bỏ bớt chi tiêu phô trương,

- Không vì cảm xúc mà ném tiền vào thứ không cần,

- Ưu tiên những khoản làm cuộc sống tốt lên thật sự.

(2) Đặt mục tiêu tiền rõ ràng cho từng giai đoạn

Người vững tài chính luôn biết họ đang hướng đến gì: nhà, con cái, sức khỏe, đầu tư dài hạn.

(3) Không chạy theo cuộc sống của người khác

Điều khiến nhiều người ở buổi họp lớp trông “ giàu mà không an tâm” chính là họ đang tiêu để bắt kịp người khác, không phải để sống đúng nhu cầu của mình.

5. Khoảnh khắc tỉnh ngộ: không cần giàu nhất phòng – chỉ cần bình thản nhất khi về nhà

Kết thúc buổi họp lớp, chúng tôi chụp một tấm ảnh chung. Trong tấm ảnh ấy, mỗi người là một câu chuyện tài chính 20 năm.

Lúc nhìn lại, tôi tự hỏi: “Ai trong bức ảnh là người thật sự an tâm nhất?”

Không phải người mặc hàng hiệu. Không phải người nói to nhất. Cũng không phải người có thu nhập cao nhất.

Mà là những người:

- Không so sánh,

- Không phô trương,

... và không cố chứng minh điều gì cả.

Vì họ dùng tiền để sống tốt, không phải để chứng minh với bạn cũ.

Kết

Họp lớp sau 20 năm khiến tôi hiểu một chân lý đơn giản nhưng sắc như dao:

Tiền không nói nhiều. Nhưng cách bạn dùng tiền sẽ nói hết về bạn

Người vững không khoe. Người khoe chưa chắc vững. Còn người tỉnh ngộ là người biết chọn cách sống khiến mình bình thản nhất – không cần hơn ai, chỉ cần hơn chính mình của 5 năm trước.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn