'Tôi không tìm kiếm sự ưu tiên, chỉ mong không phải đi qua những kênh không rõ ràng, bị lừa đảo' - Hồng Ánh trải lòng trong bức tâm thư mong muốn G-DRAGON trở lại Việt Nam.
Tâm thư Hồng Ánh bày tỏ mong muốn xem G-DRAGON biểu diễn tại Việt Nam
Xin chào! Mình là Hồng Ánh, một diễn viên điện ảnh và sân khấu, mình đã hoạt động gần 30 năm tại Việt Nam. Có thể bạn đã từng nghe qua tên mình, xem qua phim hoặc các hoạt động nghệ thuật trong nước của mình, cũng có thể là bạn chưa từng nghe qua và không biết mình là ai. Nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Thư này trước hết, Hồng Ánh xin gửi lời cảm ơn đến bạn và quý công ty Việt Nam vì đã nỗ lực đưa concert của G-DRAGON về Việt Nam. Mình là một người làm nghệ thuật lâu năm, rất trân trọng những nỗ lực của các doanh nghiệp khi mang các giá trị văn hóa quốc tế đích thực đến gần với khán giả Việt và ngược lại.
Mình hâm mộ các nghệ sĩ quốc tế không nhiều lắm và chủ yếu trong lĩnh vực phim ảnh, và chưa từng thần tượng một nghệ sĩ nào trong lĩnh vực âm nhạc quốc tế, mình có yêu quý, có kính trọng nhưng thần tượng thì chưa bao giờ và cũng không biết quá nhiều đến âm nhạc K-pop.
Thật vô tình mình yêu mến G-DRAGON khá muộn, rất muộn - chỉ sau lần bạn xuất hiện trở lại trong chương trình trao giải thưởng âm nhạc tổ chức ở Tokyo với ca khúc Power ca khúc trong album mới nhất mang tên Übermensch. Thật kỳ lạ! Âm nhạc và hành trình lao động nghệ thuật của G-DRAGON đã chạm đến mình theo một cách rất riêng, rất đặc biệt, rất khó gọi tên.
Mình đang trải qua một giai đoạn đầy năng lượng tiêu cực trong nghề, cảm xúc rơi liên tục và đầy hoài nghi. Thật bất ngờ, âm nhạc của G-DRAGON xuất hiện (dù trước đó xin lỗi mình không quan tâm bạn ấy là ai) nhưng đã mang lại cho mình một cảm giác tích cực vui vẻ đến kỳ lạ. Đó không chỉ là giai điệu hay thông điệp, mà là khí chất và sự tự do trong cách G-DRAGON sáng tạo.
Hồng Ánh viết thư này, với tất cả sự trân trọng, mong bạn có thể giúp mình được tiếp cận một cách chính thức để sở hữu một cặp vé tham dự hai đêm concert tại Hà Nội (8 và 9-11-2025).
Ánh không tìm kiếm sự ưu tiên, chỉ mong không phải đi qua những kênh không rõ ràng, bị lừa đảo như tình trạng khá nhiều hiện nay trong chuỗi world tour của bạn ấy. Mình chỉ muốn có một cơ hội tử tế để được sống trong không khí âm nhạc trực tiếp của G-DRAGON tại quê hương mình - điều mà mình chưa từng làm với bất kỳ nghệ sĩ trong nước hay quốc tế từ trước đến nay.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những chia sẻ của mình.
Trân trọng, Phạm Thị Hồng Ánh













