Nhảy đến nội dung
 

Hơn 18.000 ngôi chùa đồng loạt cử chuông trống bát nhã sáng 1.7: Có ý nghĩa gì?

Sáng 1.7 tới đây, hơn 18.000 chùa trên cả nước sẽ cử 3 hồi chuông trống bát nhã. Điều này có ý nghĩa gì?

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ký văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước về việc cử 3 hồi chuông trống bát nhã cầu quốc thái dân an vào sáng 1.7.

Theo đó, ngày 1.7 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

"Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành 3 hồi chuông trống bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam", văn bản nêu.

Cụ thể, các chùa, tự viện cả nước sẽ cử 3 hồi chuông trống bát nhã vào lúc 6 giờ ngày 1.7.2025.

Chuông trống bát nhã là gì?

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Ban Hoằng pháp trung ương GHPGVN kiêm viện chủ tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM) cho biết, chuông trống bát nhã có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh Phật giáo, nhất là Phật giáo đại thừa.

Trong chùa, chuông lớn nhất được gọi là đại hồng chung, thường đặt bên trái. Trống lớn nhất gọi là trống bát nhã, đặt bên phải của chùa. Theo quan niệm đạo Phật, tiếng chuông ngân lên có thể vang xa tất cả pháp giới, người tu hành gửi lời nguyện vào tiếng chuông, đem sự bình an và hạnh phúc đến muôn loài.

Nếu chỉ thỉnh mình tiếng chuông, thì gọi là chuông u minh. Khi tiếng chuông đi cùng tiếng trống thì gọi là hồi chuông trống bát nhã.

Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ, trong nhà Phật, mỗi khi nghe tiếng chuông, người tu hành ý thức được rằng đó là lời của Đức Thế tôn nhắc nhở mình sống chánh niệm và tỉnh giác. Trống bát nhã là trí tuệ, kiến thức, hiểu biết do học hỏi, trau dồi, nhờ giữ giới tâm, định, tịnh mà có.

"Tiếng chuông là tiếng của tỉnh thức, nhắc nhở mỗi con người tu tập. Tiếng trống là trí tuệ mang hàm nghĩa cứu vớt chúng sinh. Trí tuệ tỉnh thức là trí tuệ do mình tự tu, còn trí tuệ mà bát nhã là sau khi đã tu, cứu độ chúng sinh. Chuông trống bát nhã đi đôi với nhau, mang tuệ giác Phật giáo. Thỉnh lên 1 tiếng trống giống như như uy lực của Đức Thế tôn, lời tuyên thuyết hùng hồn ý nghĩa của Đức Phật khi đến với cuộc đời", thượng tọa Thích Trí Chơn giải thích.

Cử chuông trống bát nhã có ý nghĩa gì?

Trong Phật giáo, các chùa chỉ thỉnh chuông trống bát nhã trong các sự kiện lớn, những trai đàn, giới đàn, lễ hội quan trọng như: ngày rằm, mùng 1, lễ Phật đản, lễ Vu lan, Thượng nguyên, giỗ tổ, kiết giới an cư...

Đặc biệt, trong buổi lễ, các chùa sẽ cử chuông trống bát nhã để thỉnh Phật, sau đó là nghinh tăng. Nhưng riêng ngày Phật đản, khi nghinh tăng không có chuông trống, mà chỉ cử chuông trống bát nhã vào giây phút rước lễ sinh thành - sự xuất hiện của Đức Phật.

Khi cử chuông trống bát nhã, người con Phật sẽ cảm nhận được như đang thỉnh Đức Phật về ngự trị với chính mình, mong cho mọi loài trên thế gian này đi về con đường giải thoát, giác ngộ.

"Giây phút đó tất cả mọi người lắng đọng tâm tư. Vị thỉnh chuông trống không chỉ thỉnh bằng đôi tay, mà bằng sự vững chãi chánh niệm của mình để tạo ra uy lực. Tiếng trống ngân vang hòa cùng tiếng chuông, lay động tâm thức con người", viện chủ tu viện Khánh An cho biết.

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, ngày 1.7 là cột mốc chính thức vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, Giáo hội cũng đi theo xu thế này, tinh gọn bộ máy hành chính, nghiên cứu tu sửa hiến chương để đem lại lợi lạc phục vụ tăng ni, tín đồ phật tử và người hướng về đạo pháp.

Thượng tọa chia sẻ: "Mỗi thành viên tăng ni là công dân của đất nước, thành viên trong Giáo hội là phụng sự chúng sinh mới là lợi ích thiết thực nhất để cúng dường chư Phật".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn