Hơn 0 giờ, cả ngàn người đã quyết định ngủ bên lề đường chờ tổng duyệt diễu binh 30.4 sáng nay

Sau khi kết thúc màn pháo hoa mừng 50 năm đất nước thống nhất tối qua, nhiều người đã quyết định ngủ lại ngay trung tâm TP.HCM chờ xem tổng duyệt diễu binh 30.4 (được nhiều người gọi là 'concert quốc gia') vào sáng nay 27.4.
Buổi tổng duyệt diễu binh 30.4 chào mừng 50 đất nước thống nhất diễn ra vào lúc 7 giờ sáng 27.4, nhưng từ tối 26.4, người dân đã nườm nượp xuống đường chờ đợi. Sự kiện không chỉ thu hút sự chú ý của cả nước Việt Nam mà còn được nhiều gọi với cái tên đặc biệt "concert quốc gia" đầy ý nghĩa.
Sau màn bắn pháo hoa và dù trời đổ cơn mưa nhưng số người nán lại phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn rất đông.
Xem diễu binh 30.4 càng thấy tự hào VN
Khoảng 23 giờ, khu vực này vẫn "rất nóng" bởi nhiều người ở các tỉnh lân cận như Long An, Bình Phước, Bình Dương mang theo đồ ăn, trái cây, áo mưa... để "cắm rễ" xuyên đêm tại phố đi bộ. Những người này cho biết sẽ chọn nơi đây để qua đêm với mục đích được chứng kiến tận mắt màn diễu binh vào sáng mai.
Hơn 0 giờ sáng 27.4, tại khu vực trước Bưu điện TP.HCM, hàng trăm người đã cùng nhau tập hợp, tranh thủ lựa chọn những vị trí đẹp nhất để đến sáng có thể ngắm nhìn những đội hình diễu binh đi ngang qua.
Trong dòng người háo hức đó, nhóm 34 sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic (Hà Nội) nổi bật với những chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Nhóm sinh viên này đã có mặt tại khu vực Bưu điện TP.HCM từ rất sớm, chỉ với mục đích duy nhất để chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng mai.
Nguyễn Phúc Hải Dương (20 tuổi), một thành viên của nhóm chia sẻ: "Chúng tôi đã có mặt TP.HCM từ ngày 24.4, sau đó tham gia các hoạt động của đại lễ. Khi vừa đặt chân đến đây, ai trong chúng tôi cũng hồi hộp, háo hức. Dù chặng đường dài, vất vả nhưng mọi mệt mỏi đều tan biến khi được hòa vào không khí tưng bừng, náo nức của thành phố. Tôi nghĩ rằng, thế hệ trẻ ngày nay luôn tràn đầy lòng yêu nước, lòng tự hào về dân tộc".
Cùng các con xem diễu binh 30.4
Không xa chỗ Dương là anh Anh Dương Văn Tề (40 tuổi, ở Q.12). Anh vừa chở con trai 7 tuổi đến Bưu Điện TP.HCM lúc 20 giờ. "Tôi chở con đi từ lúc này vì sợ để trễ thì kẹt xe, khó tìm được chỗ ngồi. Hai cha con háo hức lắm, vì từ trước đến giờ chưa được trực tiếp xem diễu binh lần nào. Tôi muốn dẫn con theo để con được chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc", vừa bế con, anh Tề nói rằng sẽ cắm chốt tại trung tâm Q.1 đến sáng mà không về nhà.
Hòa vào dòng người tấp nập, anh Lê Viết Hưng (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cũng dẫn theo con trai 5 tuổi đến khu vực trước Nhà thờ Đức Bà từ lúc 21 giờ.
"Tôi đã từng xem diễu binh những lần trước, nhưng mỗi lần lại có một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi muốn đưa con trai đi cùng để bé cảm nhận được không khí thiêng liêng này. Sau này, khi lớn lên, con sẽ tự hào nhớ lại rằng mình từng chứng kiến một thời khắc hào hùng của đất nước", anh Hưng nói.
Cũng đến từ sớm, gia đình chị Lê Thị Thanh Kim (35 tuổi, Q.12) đã lên kế hoạch cho một buổi tối thật đặc biệt.
Từ 17 giờ 30, cả nhà đã có mặt tại trung tâm thành phố để vừa xem pháo hoa sau đó là thức trắng đêm chờ tổng duyệt diễu binh. Hai đứa trẻ trong nhà, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, khi nhìn thấy những chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đã reo hò, vỗ tay không ngớt. "Cả nhà tôi quyết định đi sớm để các con được tận hưởng không khí lễ hội, để sau này các nhỏ sẽ có những ký ức thật đẹp. Chúng tôi xem pháo hoa xong thì tìm một chỗ nghỉ tạm, chờ đến 2 giờ sáng lại ra tìm chỗ đẹp xem diễu binh", chị Kim nói.
Ghi nhận tại một quán cà phê mở 24/24 trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) lúc 0 giờ 40, quán chật kín khách. Nhân viên quán và bảo vệ thông báo quán đã kín bàn, không thể nhận thêm khách. Theo đó, khách ở quán chủ yếu chọn địa điểm đẹp để có thể gửi xe và chờ đoàn diễu hành đi qua.
Đến gửi xe vào quán không được, chị Vân (26 tuổi) cùng nhóm bạn liên tục hỏi lại bảo vệ: “Gửi xe không được nữa hả chú”. Sau đó, cả nhóm liền thất vọng rời đi tìm một chỗ gửi xe khác.
“Tụi mình định ghé quán này theo kế hoạch để chờ xem diễu binh diễu hành sáng mai, nhưng quán không nhận khách nữa. Đành chịu, giờ tìm chỗ khác vậy”, chị chia sẻ thêm.
1 giờ, tại đường Lê Duẩn có rất đông người, đa phần là các bạn trẻ gen Z ngồi chờ đợi trên vỉa hè. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát loa thông báo yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực để có thể chuẩn bị cho buổi lễ Tổng duyệt được tốt nhất. Ngoài ra, một số rào chắn cũng đã được dựng lên xung quanh đường Lê Duẩn.
Sau khi có thông báo, hàng ngàn người bắt đầu di chuyển theo nhiều cung đường khác nhau hướng về đường Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa để có thể tìm chỗ nghỉ lại.