‘Hôm nay, tôi dự một đám tang rất khác thường’

“Mỗi nhà một cảnh, cảnh nhà này thật đẹp”, anh Nguyễn Phan Khiêm viết sau khi tham dự một đám tang tại Bệnh viện 354 (Hà Nội) mới đây.
Được sự đồng ý của anh Nguyễn Phan Khiêm, báo VietNamNet chia sẻ bài viết “Lễ tang kiểu khác”, được anh đăng tải trên trang cá nhân mới đây.
“Lễ tang kiểu khác.
Hôm nay, tôi dự một đám tang rất khác thường. Cụ bà 85 tuổi qua đời sau nhiều năm đau ốm. Cụ có 7 người con, nên đám tang đông đúc.
Mở đầu lễ truy điệu, không phải là một vị trong ban lễ tang lên đọc lời điếu, mà người con gái lên chia sẻ những kỷ niệm xúc động về mẹ. Chị nói rằng, mẹ là người luôn yêu thương và nghiêm khắc với con cái. Lúc làm cha mẹ, chị mới thấu hiểu và biết ơn mẹ vô cùng.
Tiếp đó, người con dâu kể lại những kỷ niệm chân tình ấm áp về mẹ chồng: "Nhà đông người, khi có chuyện vợ chồng nào xích mích, mẹ đều gọi con trai, con gái để nhắc nhở, phân tích phải trái và dành cho con dâu, con rể những lời động viên, khích lệ. Mẹ luôn nhắc con dâu phải về thăm mẹ đẻ, mua quà biếu và đưa mẹ đi chơi…". Chị nói: "Tôi có hai người mẹ đẻ!".
Những lời phát biểu chân thành và tha thiết của hai người con khiến nhiều người rơi lệ và hình dung thấy cả cuộc đời đầy lo toan, gian nan vất vả nhưng tràn đầy thương yêu của người vừa nằm xuống, qua những mẩu ký ức được các con giãi bày. Trong lúc người con dâu phát biểu một người con khóc ngất phải đưa ra ngoài.
Sau đó họ chiếu một clip về hình ảnh lúc sinh thời của cụ bà, như món quà chia tay mẹ!
Trong suốt lễ truy điệu những người con dâu và con gái của cụ đều quỳ trước linh cữu! Cuối cùng, người con trai lên phát biểu cám ơn ngắn gọn, kết thúc lễ truy điệu!
Dự đám tang này, thấy cụ bà vừa ra đi thật hạnh phúc, ra đi trong nỗi tiếc thương! Có được một đám tang đặc biệt như thế không dễ. Đó là những người con trí thức, họ dám thay đổi cách tổ chức lễ tang khác mô-tip quen thuộc. Họ có khả năng trình bày trước đám đông và cuối cùng, quan trọng nhất là họ có chất liệu dồi dào về tình cảm mẹ con sâu nặng…
Mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh nhà này thật đẹp!”
Bài viết được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Dân mạng để lại nhiều bình luận xúc động như: “Bà mẹ tuyệt vời, tạo nên những người con hiếu thảo”; “Tổ chức lễ tang văn minh để tưởng nhớ và biết ơn những giá trị người mất mang lại cho con cháu trong gia đình”; “Những người ở lại chia sẻ điều tuyệt vời, hạnh phúc, tốt đẹp nhất về người thân của họ chính là một cách tiễn đưa bình an và bớt đau đớn”...
Ảnh: NVCC