Học sinh trung học mất huy chương vì ném gậy tiếp sức - Báo VnExpress

Cuối tuần qua, Mullins cùng đội điền kinh Kettle Run thi đấu Giải vô địch điền kinh cấp 3 Virginia diễn ra ở Đại học Liberty tại Lynchburg, Virginia.
Mullins cạnh tranh quyết liệt với Colston Wisotzki của trường trung học Maggie Walker trong những mét cuối cùng của nội dung tiếp sức 4x800m nam. Trong nỗ lực nước rút về đích, Mullins vấp ngã và để Wisotzki vượt lên ở làn bên cạnh, giành chiến thắng.
Thất vọng vì để tuột mất chức vô địch ở những bước chạy cuối cùng, Mullins ném gậy tiếp sức về phía trong sân. Hành động này khiến đội tiếp sức 4x800m của trường Kettle Run bị loại khỏi bục nhận giải.
HLV Jarrette Marley của trường Kettle Run chia sẻ khoảnh khắc của Mullins lên mạng xã hội X với chú thích "Điều này khiến đội tiếp sức 4x800 m của tôi bị loại vì hành vi không đúng mực. Cậu ấy ném gậy, không phải trong cơn giận dữ, không phải ác ý, mà chỉ vì mệt mỏi. Chúng tôi thậm chí không thể kháng cáo, vì đó là quyết định của trọng tài".
Theo Quy tắc 5, Mục 11 của Liên đoàn các Hiệp hội thể thao trung học quốc gia (NFHS), một đội tiếp sức bị loại nếu bất kỳ thành viên nào ném gậy sau khi kết thúc cuộc đua.
Dù áp dụng đúng luật, việc trường Kettle Run mất huy chương vẫn tạo phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Tranh cãi xoay quanh việc diễn giải: trong khi quy tắc cấm ném gậy, HLV Marley lập luận rằng Mullins không hề ném gậy trong cơn giận dữ hay ném trúng ai, và hành động của anh thiếu cảm xúc phẫn nộ thường gắn liền với hành vi không đúng mực.
Ngày 9/6, Marley gửi thư đến Liên đoàn trung học phổ thông Virginia (VHSL) để phản đối quyết định này. Ông viết trên X: "Việc xem lại video, thứ mà tôi không có quyền truy cập vào thời điểm kháng cáo, càng cho thấy quyết định loại này thật vô lý. Nếu việc đánh rơi gậy hoặc đưa nó cho đồng đội cũng bị loại thì thật là kỳ lạ".
Việc bị loại có tác động đáng kể đến thứ hạng của đội: thay vì đứng thứ 4 chung cuộc, đội nam của Kettle Run chỉ đứng thứ 10 toàn bang.
Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)