Họa sĩ 11 tuổi tặng thư viện sách cho trẻ em vùng cao từ tiền bán tranh

Họa sĩ nhí Phạm Đức Long cùng đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng vừa trao tặng thư viện sách cho trường mầm non Hướng Dương ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Mới đây tại trường mầm non Hướng Dương ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã diễn ra lễ trao tặng thư viện sách Nâng cánh ước mơ do nhà trường kết hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. Tham gia sự kiện có toàn thể Ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên, học sinh, đại diện chính quyền địa phương, đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng họa sĩ 11 tuổi Phạm Đức Long.
Thuận Hòa là xã vùng 3 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang - một vùng đất nghèo với hơn 99% đồng bào dân tộc thiểu số. Trường mầm non Hướng Dương gồm 1 trường chính với gần 300 học sinh và 6 điểm trường ở các nơi đặc biệt khó khăn. Đây là một trong số những trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu sách vở, thiết bị phục vụ học tập.
Với mong muốn mang văn hóa đọc đến với trẻ em vùng cao, trường mầm non Hướng Dương kêu gọi sự hỗ trợ từ chương trình thư viện Nâng cánh ước mơ do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, mong nhận được một thư viện nhỏ đầy ắp những cuốn sách, truyện bổ ích, góp phần lan toả yêu thương và mang tri thức về vùng cao nguyên đá.
Đại diện nhà trường cho biết đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho sự nghiệp phát triển, vì sự nghiệp trồng người và rút ngắn khoảng cách giữa học sinh vùng cao với trẻ em ở đồng bằng. Đây cũng là ước mong lớn lao của cô trò trường mầm non Hướng Dương để giúp các em nhỏ vùng cao, dù còn nhiều thiệt thòi, cũng được tiếp cận tri thức và nuôi dưỡng đam mê học tập.
Hoạ sĩ nhí Phạm Đức Long đã quyết định dành một phần số tiền bán tranh của mình để trao tặng 1 thư viện trị giá 40 triệu đồng dành cho cô và trò trường mầm non Hướng Dương. Tại buổi lễ trao tặng thư viện, hoạ sĩ 11 tuổi cho biết rất hạnh phúc vì đã đóng góp được một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp các em có thêm nhiều sách để đọc.
Đức Long có đam mê hội hoạ từ nhỏ, đã vẽ hàng trăm bức tranh và tổ chức một triển lãm vào cuối năm 2024 khi mới 10 tuổi. Cậu bé muốn dùng toàn bộ tiền bán tranh để xây trường cho các bạn vùng cao đang gặp khó khăn. Ngày 10/12/2024, Đức Long đã ký văn bản thỏa thuận tài trợ xây trường học (thông qua người giám hộ là bố mình) với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và dùng tiền bán tranh tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng trường tiểu học mới.
Đỗ Lê