Hòa Minzy hát ca khúc Biển hát chiều nay trong chương trình 'Lời thề giữ biển'

Tối 5-5, chương trình 'Lời thề giữ biển' kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam diễn ra trong không khí ấm cúng, trang nghiêm.
Lời thề giữ biển do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân thực hiện.
Câu chuyện của các nhân chứng lịch sử cùng những ca khúc hào hùng làm nổi bật hành trình 70 năm anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Đến tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trương Thiên Tô, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, chính ủy Hải quân cùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức.
Son sắt lời thề giữ biển
Bác Hồ từng căn dặn: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó". 70 năm trôi qua, lực lượng Hải quân luôn nhớ về lời dạy ấy.
Thật xúc động khi nghe kể về cuộc đời anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Nhờ (tức Tư Mau).
Từ năm 1960 đến tháng 4-1975, ông và đồng đội được giao nhiệm vụ tổ chức vận chuyển vũ khí, thuốc men bằng đường biển từ miền Bắc vào miền Nam.
Những con tàu bí mật, thường gọi là "tàu không số", đã âm thầm vượt biển Đông, tiếp tế vũ khí, bổ sung lực lượng chiến đấu cho chiến trường.
Trong hoàn cảnh bị địch phong tỏa ven biển và ngoài khơi, kiểm tra rất ngặt nghèo mọi tàu thuyền đi lại, ông Phan Văn Nhờ dũng cảm, mưu trí giả làm người đánh cá, người buôn để hoàn thành nhiệm vụ.
Thậm chí ông tự nguyện lột da đầu, xoay phần tóc phía sau ra phía trước, sửa lại hình dạng mặt để che mắt địch.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quang Khải kể về phương pháp giúp ông và đồng đội tiêu diệt tàu chở dầu 15.000 tấn của Mỹ.
MC Đỗ Bảo hỏi ông có sợ nguy hiểm không, ông Khải trả lời dứt khoát: "Lúc đó không ai nghĩ tới hiểm nguy, chỉ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ".
Đại tá Đặng Tới và Trung tá Đào Mạnh Hống tham gia giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975 nhắc đến chiến sĩ Ngô Văn Quyền ngã xuống trên đường tiến công giải phóng đảo Song Tử Tây.
Anh mất khi còn trẻ, ngay trong những ngày đất nước cận kề giải phóng khiến gia đình và đồng đội đau xót. Tinh thần giữ biển của bộ đội Hải quân tiếp nối đến ngày nay.
Trung tá Cấn Ngọc Sơn, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, cùng ngư dân kể về tình quân dân, hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ ngư dân, bảo vệ biển đảo quê hương Tổ quốc. Các chiến sĩ trẻ hải quân hôm nay trí tuệ, bản lĩnh làm chủ bằng khoa học công nghệ cũng giới thiệu trong chương trình.
Hào hùng bài thơ, ca khúc về biển
Đan xen những câu chuyện ý nghĩa về 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam là tiết mục văn nghệ mang nhiều màu sắc về biển.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đọc những câu thơ do ông sáng tác: "Ngày mai, đảo sẽ nhô lên/Sẽ có cuộc đời, sẽ có tên/Sẽ có con đường cho anh gặp em/Có ngôi nhà dưới vòm cây mát/Có nước ngọt. Đấy là điều tuyệt nhất/Có thể gội đầu. Có thể uống no say/Có thể tặng nhau cả một giếng đầy...".
Những dự đoán của ông cách đây 30 năm khi ra thăm Trường Sa đến nay trở thành sự thật. Ở Trường Sa có đường, có nhà, có nước ngọt, có thể tặng nhau cả một giếng đầy.
"Trường Sa bây giờ đã khác, nhưng các chiến sĩ vẫn như thế thôi. Ta mang tổ quốc trên vai, trên hai vai áo là hai lá cờ.
Đấy chính là hình quân hàm binh nhì, quân hàm bé nhất của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Người lính binh nhì ấy mang cả Tổ quốc trên vai", nhà thơ Trần Đăng Khoa xúc động nói. Phát biểu của ông được khán giả vỗ tay nhiệt liệt.
Ca sĩ Quang Thọ, Phạm Thu Hà, Phương Anh, OPlus, Trọng Tấn trình bày ca khúc hào hùng Lướt sóng ra khơi, Bay qua biển đông, Đồng đội ơi... Hòa Minzy sâu lắng với Biển hát chiều nay.
Đặc biệt, lần đầu tiên ca khúc Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam được thể hiện bởi hơn 200 chiến sĩ hải quân trên những tàu chiến hiện đại, cho thấy sức mạnh ấn tượng của Hải quân Nhân dân Việt Nam.