Nhảy đến nội dung
 

Hoa hậu H’Hen Niê muốn truyền cảm xúc tích cực đến con từ các sự kiện cộng đồng

Đồng hành xuyên suốt trong các sự kiện thuộc dự án Giấc Mơ Lọ Lem, Hoa hậu H’Hen Niê hy vọng có thể truyền cảm xúc tích cực đến con khi chứng kiến, lắng nghe câu chuyện cảm động về trẻ em gái yếu thế.

Dù đang ở những tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu H’Hen Niê vẫn đồng hành cùng những chặng cuối trong năm của dự án Giấc Mơ Lọ Lem do PNJ khởi xướng. Hình ảnh cô ân cần trò chuyện, hướng dẫn các em nhỏ trình diễn đã trở nên quen thuộc trong hành trình lan tỏa yêu thương.

Hen cho biết vô cùng tâm huyết với thông điệp dự án và mong muốn truyền tải tình yêu thương, năng lượng lạc quan đến em bé trong bụng thông qua các hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn như vậy.

Hành trình chuỗi 6 ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem năm 2025 đang dần đi đến những chặng cuối. Với vai trò đại sứ dự án, Hen đã có trải nghiệm gì, trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào?

Giấc Mơ Lọ Lem sẽ còn một ngày hội cuối trong năm ở Hà Nội vào ngày 26/7 tới đây và Hen sẽ tiếp tục đồng hành trọn vẹn với chương trình. Sau nhiều tháng đi cùng với dự án, Hen cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khi nhìn lại hành trình đã đi qua. Từ TP.HCM, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng đến Bình Dương, Hen có cơ hội lắng nghe những câu chuyện, trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Thế nhưng đâu đó, Hen vẫn nhận thấy một thông điệp chung như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình. Đó là sứ mệnh khơi gợi ước mơ, gieo vào lòng trẻ em gái yếu thế niềm tin mà đơn vị khởi xướng PNJ xác định từ những ngày đầu.

Chương trình diễn ra ở nhiều tỉnh thành với quy mô khác nhau. Dù sân khấu lớn hay nhỏ, Hen vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nhìn ngắm các bé gái diện những bộ cánh khác ngày thường, trình diễn trước đám đông.

Hen theo chân các em trong suốt hành trình luyện tập. Ban đầu, các bé đều có phần rụt rè, ngại ngùng vì chưa từng có cơ hội tiếp xúc với ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, sau khi thực sự mặc trang phục lộng lẫy, trang điểm và làm tóc kỹ càng, các con đều không giấu nổi niềm vui, sự hân hoan.

Hen rất xúc động khi chứng kiến ánh mắt long lanh của các bé gái khi nhìn lên sân khấu, quan sát những người bạn cùng trang lứa trình diễn và chờ đợi tới lượt mình.

Trong suốt quá trình đồng hành với chương trình ở cương vị đại sứ, Hen ghi nhớ và ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Tại sao trường hợp đó lại tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của Hen?

Đi mỗi tỉnh thành, Hen lại có cơ hội lắng nghe những câu chuyện, chứng kiến những hoàn cảnh sống khác nhau. Tại sự kiện đầu tiên ở TP.HCM, Hen nhớ mãi câu chuyện của bé Hà Anh.

Cô bé không sinh ra trong điều kiện lý tưởng, không phải cô công chúa kiêu kỳ, lộng lẫy. Khi Hen hỏi giấc mơ của bé là gì, Hà Anh đã lặng lại, bật khóc nghẹn ngào và cho biết chưa từng nghĩ tới ước mơ.

Điều duy nhất em muốn là là giúp đỡ ông bà mỗi ngày. Có hiếu với ông bà là lý tưởng, lẽ sống của cô bé. Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng có được chiều sâu suy nghĩ như vậy khiến Hen rất bất ngờ, trân trọng và khâm phục.

Hen hy vọng có thể gặp lại con vào một ngày nào đó và biết rằng cô bé đã dám ước mơ. Thành công gieo hạt mầm mơ ước vào trái tim trẻ em gái yếu thế cũng chính là mục đích cuối cùng của hành trình Giấc Mơ Lọ Lem do PNJ khởi xướng.

Khi đến Cần Thơ, Hen lại có cơ hội lắng nghe một câu chuyện ấn tượng khác. Bé gái đó kể rằng chỉ quan tâm đến việc học từ trước đến nay, chưa từng có cơ hội bước đi tại một sự kiện đông người. Tuy nhiên, khi chính thức trình diễn trên sân khấu, em bắt đầu dám ước mơ. Cô bé cảm thấy xinh đẹp, tự tin hơn mọi ngày và hơn hết là có niềm tin vào bản thân mình, có động lực làm được những điều mà mình trước đây chỉ dám ấp ủ. Đó là những câu chuyện bình dị nhưng khó quên đối với Hen.

Cũng không phải một nàng công chúa từ khi sinh ra, Hen có thấy hình ảnh bản thân khi xưa trong các em không? Hen làm gì để truyền cảm hứng đến các bé thông qua câu chuyện riêng?

Nhìn các con, Hen lại nhớ đến hình ảnh "bé Hen" khi xưa. Đó là một cô bé người dân tộc Êđê, có đông anh em, từng phải đối mặt với nhiều rào cản trong cuộc sống. Lúc đó, giấc mơ cũng là điều xa vời với "bé Hen".

Nhưng cô bé đó luôn giữ một niềm tin mãnh liệt, một nguồn sức mạnh lớn từ bên trong để đi tiếp. Niềm tin khi ấy dẫn Hen đến chặng đường như ngày hôm nay. Hen tin rằng nếu "bé Hen" ngày đó làm được, các con cũng sẽ làm được và làm tốt hơn rất nhiều.

Hen hy vọng chuỗi ngày hội có thể mang lại kỷ niệm đẹp, trở thành ngọn lửa nhỏ, thắp sáng và sưởi ấm trái tim các con trên hành trình phía trước. Thật lòng, Hen mong những hoạt động nhỏ của chương trình sẽ giúp các bé gái yếu thế trong xã hội biết rằng mình có quyền ước mơ, xứng đáng được yêu thương, từ đó vững vàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Dù chuẩn bị sinh em bé, Hen vẫn đồng hành đến sự kiện cuối của Giấc Mơ Lọ Lem. Đâu là động lực cho quá trình này?

Nếu chỉ dành thời gian để nghỉ ngơi, Hen nghĩ rằng em bé trong bụng sẽ không có được những trải nghiệm ý nghĩa, trải qua những cung bậc cảm xúc đáng nhớ. Trong những tháng cuối thai kỳ, Hen vẫn muốn đi theo các chặng chương trình để truyền cảm xúc tích cực đến con. Đó là khả năng diệu kỳ của người mẹ.

Mỗi lần có cơ hội chứng kiến, nghe thấy những câu chuyện tràn đầy cảm hứng và động lực từ các bé gái có hoàn cảnh đặc biệt, Hen luôn thì thầm với con rằng: "Con thấy chị ấy tuyệt vời không?". Đây là cách để nuôi dưỡng sức mạnh cho bé từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Hơn nữa, khi theo đuổi dự án ý nghĩa, Hen tin rằng con mình sau này cũng nhận được sự động viên, nâng đỡ và hỗ trợ tương tự từ xã hội.

Cảm ơn Hen! Chúc Hen có một hành trình làm mẹ thật đáng nhớ và lưu lại nhiều kỉ niệm đẹp cùng Giấc Mơ Lọ Lem!

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn