Nhảy đến nội dung
 

Hồ Dân Chính - Sinh viên ĐH Duy Tân với hành trình đầy nghị lực trên giảng đường

Từ vùng quê Cửa Việt đầy nắng gió của tỉnh Quảng Trị, Hồ Dân Chính mang đến giảng đường Đại học (ĐH) Duy Tân hình ảnh một sinh viên đặc biệt giàu nghị lực, luôn lạc quan trước mọi thử thách.

Ghế nhựa thay chân đến giảng đường

Khi vừa tròn 18 tháng tuổi, Dân Chính đã gặp tai nạn giao thông và mất đi đôi chân mãi mãi. Cuộc sống tưởng chừng như khép lại trước mắt một đứa trẻ vừa mới biết đi, biết chạy nhưng cậu đã chọn cách đứng dậy bằng chính… đôi tay của mình.

Chính kể lại: "Có lẽ tai nạn xảy ra khi em còn quá bé nên chưa kịp hiểu hết nỗi đau mất mát và thiệt thòi. Lớn lên một chút, em dần nhận ra sự khác biệt và tự nhủ với bản thân phải luôn cố gắng và nỗ lực để vượt qua.

Bởi vậy, dù có di chuyển chậm hơn bạn bè nhưng với đôi tay mạnh mẽ, em vẫn phụ mẹ giao bánh mì quanh làng trên hai chiếc ghế nhựa nhỏ qua nhiều năm tháng".

Ấn tượng nhất là thái độ sống tích cực. Chàng trai chia sẻ: "Nhiều người hỏi em có buồn hay tủi thân không khi mất đi đôi chân. Lúc đó, em chỉ mỉm cười và nói rằng mình chưa từng có một ngày buồn trong đời. Em thấy rằng, em là người bình thường, may mắn bởi vẫn luôn có sức khỏe, có đôi tay, có trí óc để học tập, để phụ giúp ba mẹ và sống có ích".

Câu nói ấy khiến nhiều người nghe phải lắng lại và suy nghĩ thật lâu bởi không phải vì Chính chưa từng đối mặt với khó khăn, mà vì em luôn nhìn cuộc đời bằng sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống.

Chứng kiến cha mẹ tảo tần làm đủ mọi công việc để lo toan cho cuộc sống và hơn nữa, sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi do bị bệnh sỏi mật đã luôn thôi thúc cậu đưa ra một quyết định lớn.

"Em quyết định học ngành dược và chọn "bến đỗ" là ĐH Duy Tân với mong muốn không chỉ có một nghề nghiệp ổn định ở tương lai mà còn muốn thực sự hiểu rõ về thuốc men, có đủ kiến thức để tự tay chăm sóc và chữa bệnh cho mẹ. Em chỉ mong sao mẹ em sẽ khỏe hơn, gia đình bớt vất vả và em có thể làm được nhiều điều có ích cho những người mình yêu thương", Dân Chính chia sẻ.

Nỗ lực học để trở thành dược sĩ

Là sinh viên năm 3 ngành dược sĩ (ĐH), Chính ngày ngày đến trường bằng xe máy ba bánh, miệt mài trên giảng đường để học tập. Em rất tâm đắc khi chọn đúng trường đại học như bản thân hằng mong muốn trước đây.

"Em và các bạn sinh viên ngành dược sĩ (ĐH) của ĐH Duy Tân được học trong một môi trường học tập năng động và sáng tạo, được thầy cô luôn tận tình hướng dẫn và truyền đạt kiến thức cùng tất cả các kinh nghiệm thực tế.

Các môn học đều được xây dựng bài bản giúp chúng em không chỉ hiểu sâu về dược lý, dược lâm sàng mà còn được rèn luyện các kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp. Ngay từ trên giảng đường, chúng em đã hiểu rõ về vai trò của dược sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống".

Quãng thời gian đi thực tập ở các bệnh viện lớn giúp Chính trưởng thành hơn rất nhiều: "Mỗi ngày được quan sát và học hỏi từ các dược sĩ và bác sĩ giúp em hiểu rõ hơn về công việc mình đang theo đuổi.

Dù việc di chuyển trong bệnh viện đôi khi có bất tiện nhưng em thấy mọi vất vả đều không đáng kể khi ai cũng quyết tâm theo đuổi mục tiêu, mong muốn làm tốt nhất công việc của mình để đạt được ước mơ mà mình theo đuổi.

Em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn bè ở Duy Tân trong suốt quá trình học tập cũng như trong cuộc sống nên em chưa bao giờ thấy đơn độc và muốn cám ơn thật nhiều".

Chính không bao giờ quên ngày đầu đến với giảng đường ĐH Duy Tân, em đã được trao học bổng 50% học phí để theo học ngành dược sĩ. "Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính từ nhà trường mà là nguồn động viên tinh thần vô giá giúp em tiếp tục học đại học. Em cũng rất vui vì nhận được học bổng đặc biệt của Công ty Nam Dược dành cho sinh viên khuyết tật vượt khó học tốt. Đây là động lực để em tiếp tục cố gắng mỗi ngày, không chỉ cho riêng bản thân mà còn để xứng đáng với những tấm lòng đã tin yêu, nâng đỡ cho em".

Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng vẫn sống trọn vẹn và lan tỏa năng lượng tích cực đến hàng triệu người trên thế giới - chính là người truyền cảm hứng để Dân Chính có thêm niềm tin về cuộc sống.

Câu nói mà Chính thích nhất của Nick Vujicic là "If you can't get a miracle, become one" (Nếu bạn không được cho một phép màu, hãy tự mình trở thành phép màu).

"Câu nói ấy nhắc em rằng: Đừng chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra, đừng lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào, mà hãy tự tạo nên một cuộc đời đáng sống bằng chính nỗ lực của mình, và chắc chắn bạn sẽ thành công", Chính khẳng định.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn