Nhảy đến nội dung
 

HLV Mai Đức Chung gặp lại đồng đội sau 40 năm: 'Còn khỏe mạnh là vui rồi!'

Chiều 20.4, HLV Mai Đức Chung cùng các cựu tuyển thủ vang bóng một thời của Tổng cục Đường sắt, Hải quan TP.HCM và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã gặp nhau ở giải đấu giao hữu ý nghĩa.

HLV Mai Đức Chung hội ngộ những 'lão tướng' bóng đá Việt Nam 

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày tổ chức giải bóng đá vô địch toàn quốc lần đầu tiên (1980), đồng thời hòa chung không khí 50 năm đất nước thống nhất, các cựu cầu thủ của những đội bóng vang danh một thời như Tổng cục Đường sắt (với mũi nhọn Mai Đức Chung), Hải quan TP.HCM và CLB CAHN đã cùng tề tựu trên sân vận động Hàng Đẫy.

3 đội bóng đá vòng tròn một lượt để tìm ra đội nhất. Tuy nhiên, vượt trên kết quả, đây là dịp để những đồng đội năm nào hội ngộ cùng nhau, kể những câu chuyện xưa, ôn lại ký ức một thời bóng đá bao cấp dù vất vả đủ đường, nhưng vì đam mê mà cố gắng vượt lên tất cả.

Rất nhiều cựu cầu thủ đã có mặt tại trận giao hữu đầy ý nghĩa. Bên phía Tổng cục Đường sắt, là những cái tên từng làm nên trang sử như Nguyễn Trường Sinh, Quách Ngọc Minh, Vũ Lê Duy, Vũ Lê Dương, Cao Đức Thắc, Đoàn Hải, Cao Đức Thắng... Ngồi khán đài theo dõi trận đấu của Tổng cục Đường sắt còn có ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Lê Khắc Chính, cựu hậu vệ thép từng có biệt danh Chính "cối". Cùng HLV Trần Duy Long của đội Tổng cục Đường sắt huy hoàng năm nào. 

Ông Mai Đức Chung có 9 năm chơi cho đội Tổng cục Đường sắt (1975 - 1984), với vai trò tiền đạo mũi nhọn. Ông Chung từng vô địch giải toàn quốc năm 1980. Bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp của nhà cầm quân sinh năm 1949 là pha lập công vào lưới Cảng Sài Gòn, trong chiến thắng 2-0 của Tổng cục Đường sắt vào tháng 11.1976. Đây cũng là trận đấu đầu tiên giữa hai đội hai miền Bắc và Nam sau khi thống nhất đất nước. 

Phía đội Hải quan TP.HCM cũng có nhiều hảo thủ như Hồ Thanh Dũng, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Quốc Tuấn, Võ Văn Hoàng, Nguyễn Chí Phúc, Đỗ Văn Tuấn, Trần Tuấn Sơn, Lâm Thoại Kỳ, Hoàng Xuân Hà...

Hay với CLB CAHN, là Phùng Đình Long, Nguyễn Chí Công, Phạm Việt Cường, Lưu Thanh Châu, Trương Quốc Khánh, Dương Thanh Tuấn...

Niềm vui ngày gặp lại 

Tất cả "lão tướng", dù đá trên sân hay ngồi khán đài, đều say sưa nhớ lại những năm tháng huy hoàng. 45 năm trước, đội Tổng cục Đường sắt đã đăng quang mùa giải đầu tiên giải vô địch toàn quốc, còn CLB CAHN về nhì. Kỷ niệm ùa về khi những cầu thủ dẫu đã lớn tuổi, có người kháo nhau chỉ chạy được vài vòng là... mệt lử, nhưng vẫn miệt mài rong ruổi cùng trái bóng. Các cựu cầu thủ, người miệt mài đá, người ngồi xem, trêu nhau rằng nếu ở thời đỉnh cao, có lẽ người này đã có thể bứt tốc, người kia đã có thể sút xa. 

"Pha này mà chạy được thì có khi phải xin đá cho đội CAHN bây giờ, chứ chẳng phải đội CAHN ngày xưa", một cựu cầu thủ bông đùa. 

Có những pha xử lý của các "lão tướng" vẫn vẹn nguyên sự tinh tế. Thời gian đã lấy đi tốc độ, thể lực và sức trẻ, song nhiều kỹ năng vẫn được những cầu thủ vang bóng một thời năm nào thể hiện trọn vẹn đẹp mắt. Cùng niềm đam mê bất tận sau hơn bốn thập kỷ chẳng hề vơi cạn. 

Sau 3 lượt, CLB CAHN xếp nhất khi thắng Hải quan TP.HCM 3-1, hòa Tổng cục Đường sắt 2-2. Hải quan TP.HCM xếp nhì khi thắng Tổng cục Đường sắt 2-1, thua CLB CAHN 1-3. Còn Tổng cục Đường sắt của ông Chung "xe ca" xếp cuối. 

"Gặp lại đồng đội và đối thủ, anh em biết rằng bạn mình vẫn khỏe mạnh là vui rồi, chẳng mong gì hơn nữa. Chúng tôi xem như đây là cơ hội để gặp nhau. Đã có những người đi, có những người vẫn khỏe, tuy nhiên ai cũng cố gắng sống hết mình", HLV Mai Đức Chung tâm sự.

Sau trận đấu là buổi liên hoan. Còn sau buổi liên hoan, là lời hẹn gặp 5, 10 năm nữa lại tái ngộ. Bao nhiêu năm đã qua, nhiều biến cố xảy đến, nhưng tình đồng đội sẽ chẳng thể bị xóa nhòa.