HLV Enzo Maresca nổi điên sau trận đấu kéo dài 5 tiếng của Chelsea

TPO - HLV Enzo Maresca lên tiếng chỉ trích FIFA vì sự “hỗn loạn” tại Club World Cup 2025, sau khi trận đấu giữa Chelsea và Benfica kéo dài đến 5 tiếng.
![]() |
HLV Chelsea bức xúc vì quá nhiều trận đấu bị hoãn. Ảnh: AP |
Rạng sáng nay, Chelsea đã vượt qua Benfica 4-1 ở vòng 1/8 sau hiệp phụ. Đội bóng áo xanh vượt lên dẫn trước nhờ công của Recce James, nhưng Di Maria ghi bàn gỡ hoà cho Benfica ở phút 90+5. Bước vào hiệp phụ, Gianluca Prestianni nhận thẻ vàng khiến đội bóng Bồ Đào Nha phải thi đấu với 10 người từ phút 92 và hoàn toàn vỡ trận. Chelsea dễ dàng ghi liên tiếp 3 bàn ở các phút 108, 114 và 117 để tiến vào tứ kết.
Cho dù thắng trận, nhưng HLV Enzo Maresca không hài lòng với công tác tổ chức của FIFA Club World Cup 2025. Trận đấu giữa Chelsea và Benfica phải tạm dừng ở phút 86 vì cảnh báo mưa giông tại Charlotte. Ban đầu, ban tổ chức thông báo trận đấu sẽ trở lại vào lúc 5h35 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, phải đến 6h50 – tức gần 2 tiếng sau khi bị hoãn, các cầu thủ mới có thể quay lại sân thi đấu. Lúc này, phần lớn người hâm mộ tại sân Bank of America đã ra về.
Chia sẻ sau chiến thắng, HLV Enzo Maresca bức xúc nói: “Đó là một trò đùa. Nó giống như hai trận đấu khi họ tạm dừng 2 tiếng. Sau thời gian nghỉ lâu như thế, trận đấu thay đổi hoàn toàn. Tôi nghĩ đây không phải bóng đá. Đã có 7, 8 trận đấu bị hoãn giữa chừng, và mọi chuyện diễn ra như trò đùa”.
HLV Enzo Maresca nhấn mạnh ông không có vấn đề với FIFA Club World Cup 2025, nhưng cảm thấy một số địa điểm đăng cai không phù hợp. Ông nói thêm: “Tôi hiểu trận đấu phải tạm hoãn vì an toàn của mọi người. Tuy nhiên, việc phải hoãn quá nhiều trận đấu cho thấy đây không phải nơi phù hợp để tổ chức giải đấu này”.
“Làm ơn đừng hiểu lầm tôi. FIFA Club World Cup 2025 là giải đấu tuyệt vời. Chelsea rất vui khi góp mặt và lọt vào vòng tứ kết. Nhưng vấn đề là có quá nhiều trận đấu bị hoãn, chỉ trong vòng 2 tuần. Đây là điều không bình thường. Các bạn hãy nhớ xem World Cup, EURO có bao nhiêu trận phải tạm dừng?”
“Với các HLV, đây là thảm hoạ. Khi trận đấu bị tạm dừng 2 tiếng, các cầu thủ không thể tập trung nữa. Họ phải liên lạc với gia đình bên ngoài sân để xem họ ra sao, họ ăn uống gì chưa… Làm sao các đội bóng duy trì nhịp độ và sự tập trung?”