HLV Amorim: 'Tôi không thay đổi triết lý, nếu muốn hãy thay đổi con người'

"Tôi sẽ không thay đổi triết lý" - đó là lời khẳng định của HLV Ruben Amorim sau trận thua của Man United trước Man City với tỉ số 0-3, tối 14-9, tại vòng 4 Giải ngoại hạng Anh.
HLV Ruben Amorim kiên định với triết lý của mình sau trận thua thảm trước Man City. Mặc dù đội bóng đang có phong độ tệ hại, ông tuyên bố sẽ không thay đổi sơ đồ 3-4-3.
Sau trận derby Manchester, HLV Amorim khẳng định: "Tôi sẽ không thay đổi triết lý".
Ông cho rằng nếu cần thay đổi thì phải thay con người, chứ không phải triết lý. "Tôi sẽ chơi theo cách của tôi cho đến khi chính tôi muốn thay đổi. Tôi hiểu sự thất vọng và tôi chấp nhận chỉ trích", ông nói.
Tiếp đến, khi được hỏi về cảm nghĩ của những người hâm mộ đã bỏ về sớm, HLV Amorim chia sẻ: "Thông điệp của tôi là tôi sẽ làm mọi thứ, luôn nghĩ điều gì tốt nhất cho câu lạc bộ. Chừng nào tôi còn ở đây, tôi sẽ làm hết sức mình".
Ngoài ra, HLV người Bồ Đào Nha cũng bộc bạch: "Tôi đang chịu đựng nhiều hơn các cổ động viên".
Trong trận đấu, Man United kiểm soát bóng tới 55% nhưng lại thi đấu bế tắc. Họ để Man City dẫn trước 3 bàn từ các pha lập công của Phil Foden và cú đúp của Erling Haaland. Dù đã có những cơ hội ở cuối trận nhưng “Quỷ đỏ” vẫn không thể có được bàn thắng rút ngắn tỉ số trận đấu.
Thống kê cho thấy HLV Amorim đang trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất ở Old Trafford. Kể từ khi ông thay thế Erik ten Hag, Man United chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận, thành tích thấp nhất trong số các đội bóng liên tục thi đấu ở Ngoại hạng Anh cùng giai đoạn.
Tỉ lệ thắng của Amorim cũng đáng báo động, khi chỉ đạt 26% (8 thắng/31 trận), tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Chỉ có Alfred Albut (20%) và Scott Duncan (24%) là có tỉ lệ thắng thấp hơn ông.
Hàng công của Man United cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng, tịt ngòi 13 trong 31 trận và chỉ ghi được 36 bàn. Thêm vào đó, đội bóng cũng chỉ thắng 4/26 trận Ngoại hạng Anh trước các đối thủ không phải là tân binh. Trên sân khách, "Quỷ đỏ" chỉ thắng 1/20 trận gần nhất khi đối đầu với nhóm Big Six và thủng lưới tới 53 lần.
Ở trận kế tiếp, Man United sẽ trở lại sân nhà Old Trafford để tiếp đón Chelsea. Đây được dự báo sẽ là trận đấu đầy khó khăn và áp lực cho đoàn quân của HLV Amorim.