Nhảy đến nội dung
 

Hình ảnh người cha nghèo mang giày rách, quần áo dính đầy bụi bẩn đi họp phụ huynh cho con gây xúc động mạnh

Có lẽ với anh, không điều gì quan trọng hơn việc học hành của con cái.

Người ta vẫn hay nói đùa nhưng rất thật rằng, nếu muốn nhìn thấy rõ rệt nhất sự đa dạng của xã hội từ ngành nghề đến hoàn cảnh sống thì hãy đến một buổi họp phụ huynh. Dù chỉ là vài chục phụ huynh trong một lớp học, nhưng mỗi người lại là đại diện cho một lát cắt của đời sống: người làm công chức, người chạy xe công nghệ, người kinh doanh, người công nhân…

Thế nhưng, bất kể làm nghề gì, bận rộn đến mấy, những bậc cha mẹ vẫn cố gắng có mặt tại buổi họp phụ huynh của con. Không chỉ để nghe báo cáo học tập, xem con hành xử ở trường ra sao, mà còn là cách họ thể hiện sự quan tâm đến con, sự tôn trọng dành cho thầy cô giáo, và niềm tin vào hành trình học hành của con mình.

Mỗi mùa họp phụ huynh đến, mạng xã hội lại ngập tràn những hình ảnh đủ đầy cảm xúc: có tiếng cười hồn nhiên của học trò, có cả những tình huống "dở khóc dở cười" khi học sinh lo lắng nhìn bố mẹ bước vào lớp. Nhưng giữa vô vàn những câu chuyện vui ấy, cũng có những khoảnh khắc khiến người ta nghẹn ngào, lặng đi một lúc lâu.

Cách đây ít lâu, cộng đồng mạng Trung Quốc từng lan truyền rộng rãi loạt ảnh về một người đàn ông giản dị, quần áo dính đầy bụi bẩn, giày rách tả tơi, lặng lẽ ngồi trong một buổi họp phụ huynh. Theo chia sẻ từ trang QQ , khi buổi họp vừa bắt đầu, cô giáo vừa cầm micro lên nói vài câu thì người cha này mới hớt hải bước vào lớp. Anh ăn mặc không hề tươm tất: bộ đồ lao động sờn cũ, lấm lem bụi bặm như vừa rời khỏi công trường, và đôi giày nơi chân đã rách bươm vì thời gian. Anh bước vào trong sự khép nép, có phần lúng túng, rồi lặng lẽ ngồi xuống một góc lớp.

Hình ảnh người cha nghèo mang giày rách, áo quần bám bụi đến họp phụ huynh ngay sau giờ làm đã nhanh chóng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người tin rằng, có lẽ anh vừa kết thúc một ca làm nặng nhọc ở công trường mà không kịp ghé qua nhà để tắm rửa hay thay quần áo. Vậy mà anh vẫn không muốn lỡ buổi họp phụ huynh của con - một buổi họp mà với nhiều người có thể không quá quan trọng, nhưng với anh, là điều không thể bỏ qua.

Bởi có lẽ càng trong khó khăn, người ta lại càng coi trọng chuyện học hành. Càng không có điều kiện, cha mẹ càng mong con mình có thể học tốt, bước ra khỏi cảnh khốn khó mà họ từng gắn bó cả đời. Họ đặt vào con cái mình những ước mơ dang dở thuở trước, những cơ hội mà ngày xưa họ không thể với tới.

Và dù không thể cho con quần áo đẹp hay một cuộc sống dư dả, nhưng người cha ấy vẫn cố gắng làm điều quan trọng nhất: hiện diện. Hiện diện trong khoảnh khắc con cần được động viên. Hiện diện như một lời cam kết thầm lặng:"“Bố mẹ có thể không có nhiều, nhưng luôn ở đây, đồng hành cùng con".

Bức ảnh giản dị ấy với đôi giày rách, chiếc áo dính bụi, dáng ngồi lặng lẽ đã thay vạn lời nói. Nó gợi nhắc chúng ta rằng đằng sau mỗi đứa trẻ là một câu chuyện, một gia đình đang cố gắng hết mình, chỉ mong con có tương lai tốt hơn mình. Và đôi khi, tình yêu thương không nằm ở những món quà, mà chính là khoảnh khắc cha mẹ lặng lẽ ngồi dưới lớp học, lắng nghe từng dòng nhận xét về con dẫu có thể họ chẳng hiểu hết mọi điều cô giáo nói, nhưng họ hiểu rõ điều quan trọng nhất: con cái xứng đáng được yêu thương và kỳ vọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn