Hình ảnh đầu tiên trước giờ cung nghinh xá lợi Phật ở chánh điện chùa Quán Thế Âm

Chỉ còn ít giờ nữa, xá lợi Phật từ Ấn Độ sẽ chính thức đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng và được rước về chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn). Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, chánh điện chùa đã sẵn sàng cho một trong những sự kiện tâm linh trọng đại của Phật giáo miền Trung.
Trang nghiêm, thanh tịnh dưới chân núi Ngũ Hành Sơn
Chiều 30.5, tại chánh điện chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), không khí như lắng lại, thiêng liêng và đầy tôn kính. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ cung nghinh xá lợi Phật đã chính thức hoàn tất. Không gian chánh điện được các tăng ni, phật tử bài trí hoa tươi, trái cây, đèn nến… một cách hài hòa, tạo nên bức tranh tâm linh vừa rực rỡ và trang trọng.
Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là xá lợi Phật từ Ấn Độ sẽ chính thức đến với Đà Nẵng. Các phật tử, tình nguyện viên và nhà chùa đã làm việc suốt nhiều ngày qua để chuẩn bị chu toàn từng chi tiết cho sự kiện đặc biệt này.
Chị Nguyễn Ngọc Huyền, (tình nguyện viên khu vực chánh điện chùa Quán Thế Âm), chia sẻ: "Các phật tử vừa hoàn tất việc lau dọn, sắp xếp lại thảm đỏ, thay hoa và tưới nước cho hoa. Sau đó tất cả được thông báo rời khỏi khu vực chánh điện để đảm bảo không gian trang nghiêm, thanh tịnh cho lễ rước xá lợi", chị Huyền nói.
An ninh siết chặt, giữ trọn sự tôn kính
Đúng 14 giờ 30 phút cùng ngày (30.5), công tác kiểm soát an ninh bắt đầu được siết chặt tại khu vực chánh điện chùa Quán Thế Âm. Những người không còn phận sự, kể cả tình nguyện viên và phật tử, đều được mời ra ngoài. Đại diện lực lượng an ninh tại đây cho biết sau thời điểm này, chỉ còn truyền thông và lực lượng phụ trách an ninh mới được phép hiện diện bên trong chánh điện.
"Việc kiểm soát chặt chẽ không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho buổi lễ, mà còn thể hiện sự thành kính tuyệt đối đối với xá lợi một biểu tượng thiêng liêng của Đức Phật. Không khí trong và ngoài chánh điện đều nghiêm trang", đại diện lực lượng an ninh chùa Quán Thế Âm thông tin.
Mặc dù không được phục vụ trực tiếp ở bên trong chánh điện chùa trong thời khắc rước xá lợi, các tình nguyện viên vẫn giữ một vai trò thầm lặng nhưng quan trọng ở bên ngoài để hướng dẫn đoàn hành lễ, điều phối người dân đến chiêm bái.
"Được góp chút công sức trong đại lễ là điều các phật tử rất hạnh phúc. Dù không được vào chánh điện trong lúc rước xá lợi, nhưng ở vòng ngoài, phật tử vẫn được đồng hành trong không khí linh thiêng ấy", chị Huyền xúc động.
"Khi bước chân đến chùa Quán Thế Âm, người dân và phật tử luôn ý thức bước đi nhẹ nhàng, lời nói nhỏ lại và thành kính. Chỉ còn vài giờ nữa xá lợi sẽ được cung thỉnh về chùa Quán Thế Âm, tất cả như đang nín thở chờ giây phút thiêng liêng đó", chị Hoàng Anh (đến từ tỉnh Quảng Ngãi) tâm sự.