Hiệu trưởng bị kết án 7 năm tù: Tôi mong vụ án được xem xét thấu tình đạt lý

Sau hơn 1 năm bị tạm giam vì liên quan đến sai phạm tài chính trong quá trình quản lý trường, ông Trần Văn Tâm - nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) - đã được tại ngoại để chờ xét xử.
Chia sẻ sau khi trở về nhà, ông Tâm cho biết bản thân rất xúc động và biết ơn những người đã đồng hành, động viên ông trong thời gian qua.
"Tôi đặc biệt trân quý những người đã dõi theo, chia sẻ câu chuyện của mình", ông tâm sự với Tuổi Trẻ.
Sai vì chủ quan
Ông Tâm thừa nhận trong quá trình công tác đã quá chủ quan, dẫn đến sai phạm về nguyên tắc tài chính. Thời điểm đó trường thiếu phó hiệu trưởng, thiếu kế toán nên nhiều việc dồn hết về phía hiệu trưởng.
"Tôi chỉ nghĩ làm sao nhanh có thiết bị, vật dụng cho thầy trò sử dụng, tiết kiệm chi phí, tận dụng vật liệu dư để làm thêm cái khác cho trường. Tôi sai vì không công khai kịp thời về tài chính, chứ không có mục đích bỏ túi riêng", ông Tâm phân trần.
Theo ông, phải tự mua vật liệu về làm thiết bị vì không có sẵn trên thị trường, nếu đặt theo thiết kế thì giá rất cao. "Lúc đó tôi nghĩ cách hợp thức hóa hóa đơn của tôi không vi phạm, vì chỉ muốn làm lợi cho trường, không tư túi riêng. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi mới biết như vậy là sai về mặt quản lý tài chính", ông cho hay.
Ông Tâm cũng cho biết số tiền dôi dư từ quá trình làm thiết bị đều được đưa vào hoạt động của trường, thậm chí có thời điểm ông phải ứng tiền cá nhân để bù vào khoản mất cân đối cuối năm 2022 của trường.
"Nếu thật sự có ý tham ô, không ai lại đánh đổi hơn 32 năm công tác, danh dự, uy tín của mình chỉ vì hơn 10 triệu đồng (không bằng 1 tháng lương). Ngân sách nhà trường mỗi năm hơn 4 tỉ đồng, tham ô thì tôi đâu dại gì chỉ dính vào số tiền nhỏ như vậy", ông Tâm phân trần.
Nhiều người mừng vì ông Tâm được tại ngoại
Ngay trong đêm được tại ngoại, ông Tâm đã nhận được hàng chục cuộc gọi từ người thân, đồng nghiệp, học trò động viên và chia sẻ.
"Khoảnh khắc được ban quản lý trại giam thông báo gom đồ ra ngoài, tôi thực sự xúc động. Tôi biết ơn vợ và người thân đã chịu nhiều vất vả hơn một năm qua vì vụ việc của mình. Tôi biết ơn những người đã dõi theo từng dòng tin, bài báo đăng về tôi. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành, chia sẻ", ông Tâm nói.
Bà Hoàng Thị Nguyệt (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) - phụ huynh có ba con từng học thầy Tâm và vợ thầy Tâm - cho biết: "Nghe tin thầy được tại ngoại, mấy mẹ con tôi mừng lắm. Theo tôi, thầy Tâm không tham ô vì ai lại đánh đổi sự nghiệp, danh dự để lấy số tiền ít ỏi như vậy. Tôi mong cơ quan pháp luật xem xét thấu tình đạt lý".
Ông Dương Cảnh (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau), bạn của thầy Tâm, cũng chạy xe máy hàng chục km qua thăm từ sáng sớm. Ông cho rằng việc thầy Tâm được tại ngoại là tín hiệu tích cực để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ bản chất sự việc.
"Thầy Tâm là bạn tôi, cũng là thầy của các con tôi. Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử lý đúng lý, đúng tình", ông Cảnh nói.
Nói về mong muốn sắp tới, ông Tâm cho biết chỉ hy vọng cơ quan chức năng không hình sự hóa hành vi, mà xem xét dưới góc độ vi phạm nguyên tắc tài chính.
"Nếu được địa phương ghi nhận, tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục, dù ở bất kỳ vai trò nào", ông chia sẻ.