Hoa hậu cho biết trên mạng xã hội xuất hiện các bài đăng sai về tình trạng sức khỏe của cô sau sinh.
Sáng 27/10, H'Hen Niê có bài đăng dài, chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Theo hoa hậu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng sai lệch sau khi cô nói về việc bản thân nổi mề đay khiến gương mặt sưng phù sau sinh. Trong đó, một trang mạng đưa tin với nội dung H'Hen Niê "biến dạng ngoại hình vì căn bệnh lạ sau sinh".
"Ở cữ là siêu đẹp, siêu khỏe. Còn lúc bị nổi mề đây là khi Hen đã về nhà. Lúc đó, Hen lu bu, không có thời gian chăm sóc bản thân. Sau thời gian ở cữ về là đi chợ, tự nấu ăn, rửa chén, còn người thân trong gia đình Hen ai cũng bận cả. Hen bị vậy cũng là điều đương nhiên và dễ hiểu. Hen biết cả nhà lo lắng nhưng mà đừng đi xa quá lại không đúng, Hen thì làm biếng kể khổ chỉ thích vui và cùng nhau đem lại sự tích cực", hoa hậu cho biết.
|   | 
| H'Hen Niê lấy lại dáng sau sinh. Ảnh: FBNV. | 
Cô nói sau khi sinh con, ai cũng gặp vấn đề riêng. Bản thân cô đối diện mọi việc với tâm thế thoải mái.
"Chia sẻ để cùng nhau hiểu rằng phụ nữ, những người mẹ đã sinh ra chúng ta thật tuyệt vời. Ai cũng sẽ bị một chút này chút kia, khi lúc mang thai hay lúc sinh. Hen thì lúc mang thai tận hưởng lắm, cân lên vừa phải, em bé lúc đó chỉ số tốt, không rạn da, không nghén... Lúc bị mề đay, Hen cũng thoải mái", cô nói.
Ngoài việc nổi mề đay, may mắn, mọi chỉ số của Hen, từ huyết áp, sản dịch, sự co hồi của tử cung, nhiệt độ cơ thể đến tinh thần của hoa hậu đều được theo dõi kỹ lưỡng mỗi ngày. H'Hen Niê ngủ ngon, sâu giấc, trung bình 8 tiếng vào ban đêm và còn có những giấc ngủ ngắn cùng con vào ban ngày.
Ít ngày trước, H’Hen Niê chia sẻ cô bị nổi mề đay. Theo hoa hậu, thời điểm mới bị nổi mề đay, cô lo lắng đến mức thẫn thờ.
“Khi bình tĩnh lại, tôi nấu nước đậu xanh uống. Chỗ bị ngứa và sưng, tôi lau với nước muối sinh lý rồi bôi thuốc đỏ lên, dầu tràm ở các huyệt nên có giảm. Cứ đúng buổi chiều, nó lại lên, H’Hen Niê vẫn tiếp tục làm như vậy. Sau 4 ngày, nó giảm dần và giờ cũng ổn hết rồi”, H’Hen Niê kể.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.
 
        
     












 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn