Nhảy đến nội dung
 

Heavenly ever after: Dẫu đời kết thúc, tình yêu vẫn mãi tồn tại

Được mong chờ là hành trình chữa lành tiếp nối Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Heavenly ever after mang đến những thước phim dịu dàng, dẫn dắt người xem khám phá một thế giới đầy cảm xúc sau khi ta rời xa cõi đời.

Khi nhắc đến tình yêu vĩnh cửu, người ta thường nghĩ đến những lời thề non hẹn biển, hứa bên nhau đến tận cuối đời. Song, Heavenly ever after - bộ phim truyền hình mới nhất đến từ đài JTBC và đang gây bão trên Netflix - đã tái định nghĩa khái niệm ấy. 

Vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, phim chạm đến trái tim người xem bằng câu chuyện tình đầy cảm xúc của một đôi vợ chồng già, sống với nhau đến cuối đời và cuối cùng tái ngộ nơi chốn thiên đường. 

Tình yêu vẫn tồn tại dù ở nơi đâu 

Lấy bối cảnh phần lớn tại "thế giới bên kia", Heavenly ever after xoay quanh Lee Hae Sook (Kim Hye Ja), người phụ nữ đã 80 tuổi, từng là một chủ nợ đầy gai góc - một nghề mà không ai nghĩ rằng sẽ có cái kết có hậu sau khi qua đời. 

Những người ở khu chợ địa phương nơi Lee Hae Sook sống cũng nghĩ vậy. Họ từng cảm thấy kinh sợ mỗi khi bà đi ngang cùng trợ lý Lee Young Ae (Lee Jung Eun). Thậm chí, có người còn nguyền rủa bà hãy xuống địa ngục mỗi khi bà đến đòi nợ. 

Dù vậy, Lee Hae Sook vẫn sống một đời đầy tử tế. Bà trả lại số tiền còn dư cho người mắc nợ, không tỏ ra khó chịu khi bị xúc phạm, nhận nuôi một đứa trẻ với danh nghĩa "gán nợ" vì cảm thấy thương xót khi thấy đứa trẻ bị cha bạo hành. 

Bà cũng có chuyện tình đẹp đẹp dẫu tình yêu ấy mang đến cho bà nhiều vất vả. Sau vụ tai nạn thảm khốc, chồng bà - Ko Nak Jun bị bại liệt ngay ở độ tuổi đẹp nhất. 

Hơn 40 năm chăm sóc ông, từ người ngại ngùng, chỉ biết khóc bên giường bệnh, bà dần trở thành người phụ nữ mạnh mẽ đối với những người xung quanh. Song, khi trở về nhà, Lee Hae Sook bỗng hoá thành thiếu nữ, hồi xuân nhờ thành yêu thương của chồng.

Nhưng niềm hạnh phúc giản dị đó không kéo dài mãi mãi. Một ngày, ông Ko Nak Jun rời bỏ thế gian, bỏ lại người vợ mình để đến thiên đường. Một năm sau, bà cũng theo ông đến thế giới bên kia trong sự đau xót của Lee Young Ae. 

Tại thiên đường, Lee Hae Sook được lựa chọn độ tuổi mà muốn sống. Vì nhớ đến câu nói của chồng: "Em đẹp khi 20 tuổi, em cũng đẹp ở tuổi 40 nhưng đối với anh, em đẹp nhất là lúc này - 80 tuổi. Càng sống bên em, tình yêu của anh ngày một lớn", bà quyết định chọn giữ nguyên hình hài ở tuổi 80. 

Song, điều khiến bà bất ngờ là ông Ko Nak Jun (Son Seok Gu) giờ đây đã trở thành chàng trai 30 tuổi đầy trẻ trung, là người đưa thư của thiên đường và trang trí một ngôi nhà thật đẹp để đợi bà đến. Dù vậy, với cơ thể già nua, Lee Hae Sook trở nên lạc lõng và mặc cảm. 

Tuy xoay quanh chủ đề sống chết - đề tài khá ám ảnh - Heavenly ever after khiến chủ đề này trở nên nhẹ nhàng hơn bằng việc lựa chọn cách kể chuyện đầy hài hước, dí dỏm. 

Ngoài ra, phim còn khéo léo nhấn nhá những mạch cảm xúc quan trọng, đặc biệt là mối tình bền bỉ suốt nhiều thập kỷ của hai nhân vật chính cùng nỗi sợ hãi mất nhau luôn âm ỉ trong họ. 

Đặc biệt, những chi tiết nhỏ được lướt qua nhanh nhưng đủ sâu sắc để giữ cho mạch phim nhẹ nhàng, dễ theo dõi mà vẫn không thiếu chiều sâu. Trong đó, phân đoạn lấy đi nước mắt người xem nhiều nhất trong hai tập đầu là khoảnh khắc những chú cún được đoàn tụ với chủ của mình nơi thiên đường. 

Heavenly ever after là phim dành riêng cho Kim Hye Ja 

Dù đã bước sang tuổi 84, Kim Hye Ja vẫn đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn - vai diễn hiếm hoi ở độ tuổi của bà. 

Ban đầu, Heavenly ever after khiến khán giả nghi ngờ về độ lệch tuổi của cặp chính, cho rằng điều này sẽ làm mất đi "phản ứng hoá học" - chất xúc tác quan trọng trong phim Hàn. 

Song, ngay sau khi phim lên sóng, màn tương tác giữa Kim Hye Ja và Son Seok Gu không những không phá vỡ cảm xúc mà còn trở thành điểm sáng khiến bộ phim thêm phần đặc biệt.

Theo nhà sản xuất, Heavenly ever after từ đầu được triển khai như một dự án dành riêng cho Kim Hye Ja. Đạo diễn Kim Seok Yoon tiết lộ rằng ngay từ khi lên ý tưởng, ông đã ấp ủ tạo ra một câu chuyện vừa sâu sắc, vừa đủ tự do để Kim Hye Ja có thể thể hiện trọn vẹn khả năng diễn xuất đa dạng của mình.

Các biên kịch Lee Nam Gyu và Kim Soo Jin cũng đã ngưng các dự án khác để cùng tham gia, viết kịch bản "đo ni đóng giày" cho dàn diễn viên. Đây là một điều hiếm thấy trong quá trình sản xuất phim truyền hình. 

"Tôi không có mong muốn nào khác ngoài việc được diễn. Mọi thứ còn lại đối với tôi đều trở nên vô nghĩa, chỉ có diễn xuất mới thật sự mang lại niềm vui và hạnh phúc. 

Ở tuổi này, Heavenly ever after có lẽ sẽ là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Vì vậy, quãng thời gian gắn bó với bộ phim này đã là một năm trọn vẹn và viên mãn nhất" - Kim Hye Ja chia sẻ. 

Việc Son Seok Gu vào vai Ko Nak Jun cũng là lựa chọn của diễn viên gạo cội Kim Hye Ja. Bà cho biết sau khi xem Nhật ký tự do của tôi, vì quá ấn tượng với nét diễn điềm đạm của nam diễn viên, bà đã chủ động đề cử anh vào vai chính trong phim mình. 

Nói về Heavenly ever after, Kim Hye Ja nhận xét: "Bộ phim không chỉ khắc họa thế giới bên kia, mà còn là một hành trình chiêm nghiệm về những mối dây liên kết bền chặt trong cuộc đời, nơi tình yêu và sự gắn bó giữa những con người từng trân quý nhau mãi mãi không phai nhạt".