Năm 1922, vua Phổ Nghi đã thành hôn với Hoàng hậu cuối cùng của phong kiến Trung Quốc Uyển Dung.
Thanh Triều, triều đại phong kiến cuối cùng và lớn mạnh của Trung Quốc, đã kết thúc trong bi kịch và hổ thẹn. Những năm cuối, quyền lực thực chất nằm trong tay Từ Hi Thái hậu với sự cai trị độc đoán, tàn bạo đối nội và nhu nhược đối ngoại, khiến dân chúng căm phẫn.
Hoàng đế Phổ Nghi lên ngôi khi chỉ mới 3 tuổi, trở thành vị vua bù nhìn cho một triều đại đang tan rã. Cuối cùng, vào năm 1912, trước sự uy hiếp của các võ tướng dưới trướng Viên Thế Khải, Phổ Nghi (Hoàng đế Tuyên Thống) buộc phải ban chiếu thoái vị để đổi lấy sự ưu đãi cho hoàng tộc.
Sự kiện này không chỉ đặt dấu chấm hết cho triều đại nhà Thanh kéo dài gần 300 năm, mà còn chính thức khép lại kỷ nguyên phong kiến Trung Quốc kéo dài hơn 2000 năm lịch sử.
Là vị vua cuối cùng của nhà Thanh, cuộc đời Phổ Nghi là một chuỗi thăng trầm bi kịch, gắn liền với những cột mốc lịch sử rung chuyển Trung Quốc. Ông không chỉ buộc phải chấm dứt cơ nghiệp hơn hai thế kỷ của tổ tông, mà còn là vị vua hiếm hoi từng bị vợ công khai ly hôn, báo hiệu một cuộc sống hôn nhân đầy bất hạnh.
Dù trải qua 5 bà vợ, người phụ nữ quan trọng nhất đời ông về mặt lịch sử chính là người vợ đầu tiên: Hoàng hậu Uyển Dung. Mặc dù kết cục của họ không hề có hậu, nhưng hôn lễ năm ấy lại là một sự kiện hoành tráng bậc nhất. Trong lễ cưới cuối cùng của một triều đại phong kiến, bậc quân vương vẫn dùng kiệu tám người khiêng để đón Uyển Dung bước vào Tử Cấm Thành rộng lớn, một nghi lễ xa hoa đối lập hoàn toàn với số phận bi kịch đang chờ đợi họ.
Nguồn: Sohu
        
    















