'Hay tin tôi miễn đi tù, cả nhà mừng thức trắng đêm qua'

Niềm vui vỡ òa không chỉ trong căn nhà thuê của đôi vợ chồng trẻ và 2 con nhỏ, mà lan sang cả xóm giềng, khi được tin người chồng 'làm chuyện ấy' khi vợ dưới 16 tuổi được tòa án miễn chấp hành án phạt tù.
Đến gần trưa 25-9, tin vui anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được miễn chấp hành án phạt tù lan từ trong nhà ra ngoài ngõ, xóm giềng.
Câu chuyện Kiệt cầm quyết định thi hành án tù nhưng cuối cùng được xem xét lại một cách thấu lý, đạt tình, đầy nhân văn để anh được miễn vào lao lý, có điều kiện nuôi sống gia đình và vun vén hạnh phúc được mọi người kể với nhau như chính niềm vui của họ.
Nếu không có những người có tâm...
Khi chúng tôi vừa bước tới cổng căn nhà cấp bốn cũ kỹ, nơi gia đình Kiệt thuê ở, "người tù hụt" này đã hồ hởi, vui mừng chạy ra đón với nụ cười "hết cỡ" trên môi.
"Đêm qua, khi nhận được thông tin Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa có quyết định miễn chấp hành án tù đối với tôi, tôi đã khóc không kìm được. Không chỉ bản thân tôi, mà vợ con, cha mẹ suốt đêm qua dường như không ngủ vì niềm vui quá lớn này.
Từ đêm qua đến giờ, hàng xóm, bạn bè, cả những cô, chú, anh, chị cán bộ, công an cũng đến thăm hoặc gọi điện chúc mừng. Không có từ nào để diễn tả niềm sung sướng này nổi, anh ạ" - Kiệt nói một hơi, như reo.
Ngồi bên cạnh chồng, chị Nguyễn Thị Kim Thoa dường như cũng không tắt nụ cười, dù đôi mắt luôn ngân ngấn nước vì niềm hạnh phúc quá lớn lao.
Kể từ khi Kiệt bị tòa phúc thẩm tuyên án 3 năm tù vì đã "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", mà nạn nhân chính là Thoa, người vợ trẻ và mẹ của hai con thơ này trở thành chỗ dựa tinh thần cho chồng.
Suốt hơn 1 tháng qua, Thoa luôn đồng hành cùng chồng, gõ cửa khắp nơi để cầu cứu, mong chồng không phải đi tù để gia đình được sống yên ổn, hạnh phúc.
"Hai vợ chồng tôi mừng quá, chỉ biết ôm nhau vừa khóc vừa cười. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt thành vô quyền lợi của các luật sư có tâm, nếu các cơ quan chức năng không nhiệt tình xem xét lại từng tình tiết của vụ án và có các quyết định kịp thời, không có sự động viên của người thân và nhiều người hiểu chuyện... thì chắc gia đình tôi giờ chông chênh lắm. Tôi không biết dùng từ nào để cám ơn tất cả những ân tình đó" - Thoa nhắn gởi.
Hai vợ chồng Kiệt có hai đứa con, là hai bé gái nhỏ mới 3 tuổi và 1 tuổi. Anh Kiệt tâm sự không biết bằng cách nào mà tối qua, khi hay tin anh được miễn chấp hành án tù, hai đứa con cứ quấn quýt suốt đêm. Cả hai bé cũng trằn trọc không ngủ được, có lẽ vì lây niềm vui của cha mẹ, của gia đình.
"Những ngày qua tôi đã đi làm thợ sơn trở lại để lo cho vợ và hai con nhỏ. Giờ tôi chỉ mong ước là có sức khỏe để đi làm, chăm sóc chu đáo và vun vén cho tổ ấm nhỏ" - anh Kiệt nói.
Sự nhân văn của pháp luật
Đến chia vui với gia đình Kiệt, anh Nguyễn Quốc Bảo (36 tuổi, là hàng xóm) nói cho đến khi báo chí đăng anh mới biết vợ chồng Kiệt đang lâm vào hoàn cảnh éo le như vậy.
"Tối qua, khi biết tin Kiệt được miễn chấp hành án, xóm làng ai cũng mừng. Sống cùng nơi đây một thời gian kha khá, chúng tôi rất thương quý Kiệt vì em rất hiền lành, thương vợ con và biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em rất cố gắng.
Từ hôm nghe nói Kiệt phải đi tù vì "làm chuyện ấy" khi Thoa còn chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật, cả xóm ai cũng thương, cũng lo giùm cho các em. Nay hay tin vui vầy, cả xóm đều mừng" - anh Bảo chia sẻ.
Cũng là hàng xóm với vợ chồng Kiệt, bà Lê Thị Bích Hòa (54 tuổi) bày tỏ vui mừng vì Kiệt được miễn chấp hành án tù.
"Khi yêu nhau, cả hai cháu còn quá trẻ và cũng ít học nên không biết là làm như thế là vi phạm pháp luật hình sự. Điều quan trọng nhất là các cháu tiến đến hôn nhân hợp pháp, xây dựng gia đình ấm êm chứ không để xảy ra điều gì gây bất ổn trong đời sống riêng hay cho gia đình, xã hội.
Bởi vậy tui thấy rất đồng tình và phấn khởi khi pháp luật miễn đi tù cho Kiệt. Đó là sự nhân văn của pháp luật mình" - bà Hòa nói.