Harry Styles được bắt gặp cùng Zoe Kravitz khi xuất hiện tại Rome, Italy. Cặp đôi có nhiều cử chỉ tình tứ dành cho đối phương.
Theo Page Six, Harry Styles và Zoe Kravitz bị cánh săn ảnh ghi lại loạt hình hẹn hò lãng mạn tại Rome, Italy. Cặp sao không ngần ngại công khai tình cảm khi nắm tay nhau, cùng đi dạo phố hôm 26/11.
Nam ca sĩ xuất hiện với áo len và quần ống rộng cùng màu, khoác thêm trench coat màu be và kết hợp phụ kiện kính râm, mũ beanie. Trong khi Zoe Kravitz lên đồ giản dị với quần kaki trắng và áo dạ xám, khoác cardigan màu xanh navy, quấn khăn trùm đầu để giữ ấm.
Cặp đôi bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật. Harry Styles đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bạn gái một cách trìu mến. Zoe đôi khi cũng nghiêng người, tựa đầu lên vai giọng ca As It Was.
![]() ![]() |
Harry Styles tình tứ với bạn gái tại Rome. Ảnh: Backgrid. |
Tin đồn Zoe hẹn hò với cựu thành viên One Direction rộ lên vào tháng 8, khi họ bị bắt gặp khoác tay nhau trong một buổi dạo chơi ở Rome. Tới tháng 9, hai người tiếp tục xuất hiện cùng nhau. Gần đây, có thông tin cho rằng mối quan hệ của Harry và Zoe đang “nghiêm túc hơn”. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng nữ diễn viên đã chuyển đến căn nhà của Harry tại London, trong thời gian ghi hình cho một dự án phim mới.
“Mùa hè vừa rồi của họ tuyệt vời và mối quan hệ cũng ngày càng nghiêm túc. Harry và Zoe có sự kết nối thật sự. Đây là tình yêu. Họ đang ở giai đoạn ngọt ngào và hầu như không rời nhau”, một nguồn tin chia sẻ.
Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.
















