Hào hùng thời khắc chào cờ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Khoảnh khắc hàng vạn người đồng thanh hát Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người Việt Nam.
Nguồn video: HTV
Sáng 30/4, lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể tại TPHCM, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn ngoại giao và hàng vạn người dân. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong buổi lễ là nghi thức chào cờ.
“Nghiêm, chào cờ, chào!”, sau tiếng hô, Quốc ca được vang lên. Cùng thời khắc này, đội pháo lễ (bên bến Bạch Đằng) đồng loạt bắn 21 phát đại bác.
Hàng vạn người cùng cất cao lời Quốc ca, tạo nên không khí thiêng liêng.
"Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc,
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa...".
Từng lời hát, từng giai điệu ngân vang như khơi gợi ký ức lịch sử, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn với các thế hệ đi trước. Biển người cùng nhìn về lá cờ Tổ quốc đang tung bay. Không ít người rơi nước mắt vì xúc động.
Ngay sau lễ chào cờ, màn diễu binh - diễu hành quy mô lớn với sự góp mặt của 13.000 người thuộc các lực lượng vũ trang, dân quân và đại diện quân đội một số quốc gia đã diễn ra. Các đội hình diễu hành thể hiện sự trang nghiêm, thống nhất; nhiều tiết mục nghệ thuật như trống hội, xếp hình biểu tượng “Đất nước trọn niềm vui” được dàn dựng công phu, giàu tính biểu cảm.
Lễ kỷ niệm đã trôi qua, nhưng dư âm còn đọng mãi, như lời nhắc nhở với thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập.