Nhảy đến nội dung
 

Hành trình Đỏ 2025: Tiếp nối yêu thương

TPO - Từ những bước chân đầu tiên 12 năm trước, Hành trình Đỏ đã trở thành dòng chảy đỏ rực lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Năm 2025, ngọn lửa ấy lại tiếp tục bùng lên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, nhân văn hơn…

TPO - Từ những bước chân đầu tiên 12 năm trước, Hành trình Đỏ đã trở thành dòng chảy đỏ rực lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Năm 2025, ngọn lửa ấy lại tiếp tục bùng lên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, nhân văn hơn…

Ngày 30/5, tại Hà Nội, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIII chính thức khởi động. Trong suốt 2 tháng tới, từ thành phố biển Đà Nẵng đến cao nguyên Đắk Lắk, từ biên giới Lạng Sơn tới cực Nam Cà Mau, 48 tỉnh, thành phố sẽ cùng thắp lên sắc đỏ tình nguyện. Dự kiến, chương trình sẽ tiếp nhận ít nhất 100.000 đơn vị máu - một con số không chỉ là lượng máu quý giá cứu người mà còn là biểu tượng cho lòng nhân ái và sức mạnh cộng đồng.

12 năm – một hành trình thầm lặng và bền bỉ

Giữa nắng hè oi ả của năm 2013, khi những giường bệnh thiếu máu cấp cứu, khi người bệnh phải chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã cùng các đối tác nhen nhóm một ý tưởng táo bạo: tổ chức một hành trình xuyên Việt để vận động hiến máu. Từ ý tưởng ấy, Hành trình Đỏ ra đời như một “dòng máu chảy” kết nối hàng triệu trái tim Việt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2025 xúc động chia sẻ: “12 năm qua, đã có gần một triệu đơn vị máu được hiến tặng qua chương trình. Mỗi con số ấy là một sinh mệnh được nối dài, một gia đình được giữ trọn hạnh phúc, là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam”.

Hành trình Đỏ 2025: Tiếp nối yêu thương ảnh 1

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thăm hỏi tình nguyện viên hiến máu.

Từ một sáng kiến nhỏ bé, Hành trình Đỏ giờ đây đã trở thành chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước, là điểm tựa của hệ thống y tế mỗi mùa cao điểm thiếu máu, là nơi hội tụ của những trái tim nhân hậu khắp mọi miền.

Không chỉ là sắc áo của các tình nguyện viên, màu đỏ đã trở thành biểu tượng đặc trưng của Hành trình Đỏ - màu đỏ của quốc kì, của máu và của ngọn lửa nhiệt huyết không ngừng nghỉ. Ở mỗi điểm đến, những hàng dài người xếp hàng hiến máu, những giọt mồ hôi lăn dài sau lớp áo đỏ in dòng chữ “Kết nối dòng máu Việt” trở thành hình ảnh thân quen và xúc động.

Hành trình Đỏ 2025: Tiếp nối yêu thương ảnh 2

Hành trình Đỏ năm 2025 phấn đấu tiếp nhận 100.000 đơn vị máu.

Tại Bắc Giang, địa phương đã 12 năm liên tiếp tổ chức Hành trình Đỏ, bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tự hào chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ đang tổ chức một sự kiện, mà là một ngày hội của lòng nhân ái, nơi người dân Bắc Giang gửi gắm niềm tin, gửi đi sự sống”.

Bắt đầu từ ngày 9/6, Bắc Giang sẽ phát động chiến dịch bằng chuỗi hoạt động diễu hành, tập huấn, hiến máu và tôn vinh hơn 400 tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu, những con người thầm lặng nhưng góp phần không nhỏ giữ lại sự sống cho biết bao bệnh nhân.

“Ngọn lửa tiên phong” trong sứ mệnh nhân đạo

Tại lễ khai mạc, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện khẳng định: “Hành trình Đỏ không chỉ là một chiến dịch vận động hiến máu. Đó là hành trình của niềm tin, của yêu thương, của trách nhiệm cộng đồng. Ở đó, mỗi người dân dù già hay trẻ, ở thành thị hay nông thôn đều có thể trở thành một phần của sứ mệnh cứu người cao đẹp”.

Hành trình Đỏ 2025: Tiếp nối yêu thương ảnh 3

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại lễ phát động Hành trình Đỏ năm 2025.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng ghi nhận đóng góp to lớn của hàng triệu tình nguyện viên, của các cấp Hội Chữ thập đỏ, của chính quyền các địa phương, những người lặng thầm dựng xây nên một hành trình giàu tính nhân văn. Ông nhấn mạnh, chỉ riêng năm 2024, hơn 1,7 triệu đơn vị máu đã được tiếp nhận trên cả nước trong đó trên 98% là từ người tình nguyện hiến máu.

Trải qua 12 năm bền bỉ, Hành trình Đỏ không chỉ góp phần quan trọng giải quyết tình trạng khan hiếm máu dịp hè, mà còn gây dựng được một thế hệ công dân giàu lòng trắc ẩn, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng. Không ít tình nguyện viên từng là sinh viên, giờ đã trở thành cán bộ, giáo viên, bác sĩ, doanh nhân nhưng mỗi mùa hè về, họ lại trở về hành trình với màu áo đỏ quen thuộc.

Hành trình Đỏ 2025: Tiếp nối yêu thương ảnh 4

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tri ân những người hiến máu.

Và năm nay, khi Hành trình Đỏ bước vào tuổi 13, hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Tại mỗi điểm đến, không chỉ là máu được hiến, mà là lòng tin được gửi gắm. Là những cái siết tay thật chặt, là những ánh mắt xúc động khi chứng kiến một người lạ sẵn sàng trao đi phần sống của mình để cứu một sinh mệnh chưa từng gặp mặt.

“Kết nối dòng máu Việt” - không chỉ là khẩu hiệu. Đó là bản giao hưởng của lòng nhân ái, là sự tiếp nối của truyền thống “thương người như thể thương thân”, là nơi triệu trái tim cùng chung nhịp đập vì sự sống.

Hà Minh
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn