Nhảy đến nội dung
 

Hành trình đi làm 60 km của bố tôi từ Hòa Bình đến Hà Đông

Đọc bài viết "Mong đợi của công chức nhà Hòa Bình đi làm Phú Thọ", tôi lại nhớ tới câu chuyện của bố. Bố tôi sinh ra ở Hà Nội, theo bà nội tôi đi sơ tán lên Hòa Bình năm 1972. Sau đó ông sinh sống và lớn lên ở chợ Phương Lâm. Năm 18 tuổi, ông tham gia bộ đội trong chiến dịch năm 1979. Thời bình, ông về và đăng ký theo học đại học ngành tự động hóa. Tôi vẫn nhớ lúc còn bé nhìn bố ngồi cặm cụi vẽ trên tấm bảng to đùng tự đóng với một đống thước và ê-ke.

Sau này khi tốt nghiệp, ông được cử về Hòa Bình trong giai đoạn xây dựng nhà máy thủy điện. Ông làm trong bộ phận chịu trách nhiệm các mũi khoan lỗ mìn. Nếu sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình từ những năm 80 về sau, việc nghe tiếng mìn nổ là chuyện như cơm bữa. Hòa Bình chia đôi ngọn núi và róc rất nhiều đất đá hai bên bằng các lỗ mìn mà ông đã chịu trách nhiệm thiết kế và lắp đặt.

Sau này khi thủy điện Hòa Bình xây xong, theo chủ trương, ông cùng các cán bộ khác mà đa số là bạn đồng niên đi vào trong Gia Lai để làm nhà máy thủy điện Yali. Ông cứ đi nửa năm mới thấy về nhà một lần.

Giai đoạn sau khi không làm thủy điện nữa, ông về công tác tại công ty xây dựng công trình Sông Đà 6, đi làm ở tận Hà Đông (Hà Tây cũ). Đều đặn, mỗi sáng thứ hai bố lại dậy từ rất sớm, đi bộ ra bến xe khách để đón chuyến xe về Hà Tây. Đường 6 lúc đó còn xấu, có khi đi cả ba, bốn tiếng mới đến chỗ làm dù khoảng cách chỉ có 60 km. Rồi đến tối thứ sáu, ông lại bắt xe về Hòa Bình.

>> Nỗi ngán ngẩm những công chức, viên chức đi làm đủng đỉnh

Ròng rã suốt những năm tôi học cấp một lên đến giữa cấp hai là khoảng thời gian bố xa gia đình triền miên. Đến mức tôi còn nhớ rõ số mã vùng của Hà Đông (Hà Tây) lúc đó là 034 - phải nhớ để thêm vào số máy bàn cơ quan của bố để thi thoảng gọi khi cần.

Sau đó, bố nghỉ việc để chuyển sang đơn vị khác, rồi cuối cùng chuyển về Nhà máy xi măng Lương Sơn (Hòa Bình) cách nhà khoảng 30 km cho gần nhà. Ngày nào ông cũng đi xe máy đến cơ quan rồi về trong ngày. Có lần, bố bị ngã xe nên mẹ tôi nói ông chờ đến cuối tuần rồi về một lần cho an toàn.

Thấm thoắt thời gian cũng qua, giờ ông cũng đã nghỉ hưu, về làm công tác dân phố ở Hòa Bình. Mỗi lần tôi từ Hà Nội về thăm nhà, lại thấy bố đang tất bật đi lo công việc cho khu phố.

Thế đấy, một thế hệ những người như bố tôi đã trải qua rất nhiều biến động trong lịch sử mà vẫn bất chấp hết những khó khăn, bất tiện để hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Thế nên, tôi mong các bạn công chức, viên chức trẻ hiện nay không vì chuyện sáp nhập, phải đi làm xa xôi mà chùn bước.

Justung

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn