Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

"Trời ơi ảnh nhìn mình nè!", "Đáng yêu xỉu luôn!"... đó là những âm thanh rộn ràng phát ra từ một góc Crescent Mall (Q.7, TP.HCM) sáng 6.6, khi hàng trăm bạn trẻ cùng nhau đổ về một sự kiện pop-up đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên với một nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng mê sưu tầm figure.
Khác với những buổi triển lãm thông thường, không gian lần này như được "bọc đường", bởi những ánh mắt long lanh, má hồng phúng phính, mái tóc búi tròn và tinh thần phiêu lưu không giới hạn, tất cả gói gọn trong tạo hình Baby Molly, nhân vật do nghệ sĩ Kenny Wong sáng tạo từ năm 2006. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu đồ chơi nghệ thuật nổi tiếng thế giới tổ chức một triển lãm nhân vật có chủ đề riêng tại Việt Nam.
Và nếu bạn nghĩ đây chỉ là nơi để ngắm đồ chơi thì có lẽ bạn chưa từng chứng kiến cảnh hàng trăm bạn trẻ nô nức xếp hàng từ sáng sớm chỉ để… được "say hi" với Baby Molly và check-in trong những không gian được dàn dựng công phu như bước ra từ trí tưởng tượng.
Giới trẻ Việt hiện nay không còn xa lạ với trào lưu sưu tầm 'blind box' - những chiếc hộp đồ chơi bí ẩn chỉ biết được nội dung sau khi mở ra. Nhưng với Baby Molly, đó không chỉ là món đồ chơi, mà là biểu tượng của cảm xúc, ký ức và gu thẩm mỹ riêng.
"Tôi cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, vừa dễ thương vừa có gì đó rất riêng cho người lớn. Mình từng mê Molly từ bản lớn, nhưng phiên bản Baby Molly lần này lại có nét trong trẻo, hoài niệm khiến mình thấy như đang nhìn lại chính mình lúc nhỏ", Minh Anh (23 tuổi), ngụ ở Q.3, TP.HCM chia sẻ.
Không gian triển lãm được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm theo chủ đề, mô phỏng hành trình khám phá của Baby Molly và mèo Baby Tabby. Những mảng màu pastel, những mô hình tương tác, những góc trưng bày hành trình sáng tạo của nghệ sĩ Kenny Wong, tất cả tạo nên cảm giác như được "du hành" qua trí tưởng tượng của một cô bé trong trẻo và hiếu kỳ.
Sự kiện khai mạc triển lãm ngày 6.6 còn khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi dàn "crush quốc dân" như Mono, Anh Tú, Quốc Anh… bất ngờ xuất hiện. Các anh chàng thu hút sự chú ý ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào khu triển lãm. Hàng trăm bạn trẻ reo hò, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc "say hi" của các thần tượng giữa khung cảnh dễ thương như cổ tích.
Điều đặc biệt là chính các nghệ sĩ cũng tỏ ra thích thú không kém khi chiêm ngưỡng nhân vật Baby Molly trong tạo hình mới. Mono chăm chú khám phá từng khu trưng bày, Anh Tú tranh thủ chụp ảnh cùng figure Molly khổng lồ, còn Quốc Anh không giấu được sự hào hứng khi được "check-in" tại Hero Zone – khu vực mô phỏng hành trình phiêu lưu của Baby Molly và Baby Tabby.
Không chỉ có người hâm mộ mà cả những vị khách đi ngang tình cờ cũng bị thu hút bởi năng lượng mà không gian này lan tỏa: dễ thương, tích cực và giàu tính gợi nhớ... Tại khu photobooth thiết kế theo bộ sưu tập mới, các bạn trẻ xếp hàng lần lượt tạo dáng cùng figure Molly khổng lồ, mỗi lần bấm máy đều mang theo nụ cười háo hức và tiếng xuýt xoa.
Một nhóm sinh viên ngành thiết kế chia sẻ rằng họ đến đây không chỉ để xem mà còn để học hỏi cách một thương hiệu xây dựng câu chuyện từ hình ảnh.
Nhóm sinh viên trên cho biết ở một khía cạnh nào đó, văn hóa sưu tầm không còn đơn thuần là sở thích nhất thời mà đã trở thành một phần bản sắc thế hệ. Khi cuộc sống trở nên vội vã và số hóa, những món đồ nhỏ nhắn mang theo cảm xúc và câu chuyện riêng chính là nơi người trẻ tìm thấy bản thân. Không thể phủ nhận yếu tố thị giác góp phần lớn trong sự thu hút của sự kiện. Nhưng điều khiến nhiều bạn trẻ "ở lại" không chỉ là góc chụp đẹp mà chính là cảm giác được kết nối. Kết nối với nhân vật - một phần tuổi thơ, với cộng đồng những người cùng đam mê, và với chính mình trong hành trình tìm lại điều từng khiến tim mình rung động.