Hàng ngàn người trẻ phụng sự lễ chiêm bái xá lợi Phật, thực tập hạnh từ bi

Hàng ngàn người trẻ chung tay phụng sự tại chùa Quán Thế Âm trong lễ chiêm bái xá lợi Phật, âm thầm góp sức, lan tỏa tinh thần từ bi và sẻ chia.
Sáng nay 30.5, không khí tại chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) rộn ràng, nhiều người thành kính chờ đến giờ cung nghinh xá lợi Phật về đến chùa. Hơn 4.000 tình nguyện viên, đa số là sinh viên các trường đại học, đã quy tụ về đây để nhận nhiệm vụ phục vụ đại lễ cung nghinh xá lợi Phật.
Nguyễn Anh Thuận, sinh viên năm 4, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), tất bật tham gia chuẩn bị những suất ăn chay cho bữa ăn trưa. Thuận chia sẻ: "Tinh thần của chúng em đang rất phấn khởi. Với người con Phật, đây không phải là sự kiện bình thường mà là cơ hội hơn 2.500 năm mới có một lần".
Với Thuận, việc tham gia công quả không đơn thuần là hỗ trợ hậu cần, mà ở đó còn là một "kỳ thực tập hạnh nguyện", giúp những người trẻ lắng lòng, học cách sẻ chia và yêu thương mọi người.
"Gia đình em dù sống ngay Đà Nẵng, nhưng cả nhà đã bàn nhau sẽ đi chiêm bái xá lợi Phật vào rạng sáng hoặc nửa đêm, để nhường phần thuận tiện cho những phật tử từ xa về... dù hành động nhỏ nhưng theo em đó là bài học Phật dạy về sự san sẻ, yêu thương", Thuận tâm sự.
Kết thúc buổi học tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), Võ Thị Trúc Quỳnh (quê Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lại tất tả chạy gần 10 km đến chùa Quán Thế Âm để phụng sự khu bếp. Tay thoăn thoắt chuẩn bị những suất bún chay, Quỳnh chia sẻ: "Được sống trong không gian thiêng liêng này, em thấy mỗi hành động dù nhỏ cũng chất chứa sự tôn kính. Em sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc để tiếp tục được phụng sự".
Không chỉ có sức trẻ góp mặt, hàng trăm tình nguyện viên lớn tuổi cũng lặng lẽ phụng sự, góp từng phần công đức âm thầm nhưng bền bỉ giữa dòng người tấp nập.
Trong căn bếp rộng tại chùa, bà Nguyễn Thị Lan Hương (60 tuổi, TP.Đà Nẵng) đang tất bật múc từng tô bún chay cho hàng ngàn người ăn miễn phí. Tay không ngơi nghỉ, mắt bà lấp lánh niềm vui: "Được tham gia nấu ăn trong lễ lớn như vầy là duyên lành. Mình chỉ mong những tô cơm, bún nhỏ bé có thể tiếp thêm năng lượng cho các phật tử và tình nguyện viên hành lễ".
Bà Hương cho biết đã nhiều lần tham dự đại lễ tại các chùa, nhưng sự kiện lần này đặc biệt hơn nhiều bởi đây là điểm dừng cuối cùng trong hành trình cung nghinh xá lợi Phật tại Việt Nam. "Chúng tôi cố gắng chuẩn bị thật chu đáo để mọi người về đây chiêm bái đều được hoan hỷ, bình an, cảm nhận được sự an lạc khi phụng sự tại lễ cung nghinh xá lợi Đức Phật", bà Hương xúc động.
Không phân biệt tuổi tác, vùng miền, không màng vất vả, mồ hôi… hàng ngàn người tại chùa Quán Thế Âm những ngày này đang viết nên một câu chuyện tôn kính đầy nhân văn.