Hàng chục nghìn người tháo chạy khỏi Gaza City khi Israel sắp tấn công

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29/6 phát cảnh báo mạng xã hội về "các hoạt động quân sự sẽ leo thang, gia tăng cường độ và mở rộng về phía tây đến trung tâm Gaza City" nhằm phá hủy năng lực của Hamas ở thành phố miền bắc Dải Gaza.
IDF yêu cầu cư dân ở những khu vực đông đúc ở Gaza City di tản đến al-Mawasi, vùng ven biển xa hơn về phía nam vốn quá tải và thiếu thốn cơ sở vật chất.
Sau cảnh báo của IDF, các gia đình người Palestine chất tài sản, lều bạt và số thực phẩm ít ỏi lên xe ngựa, xe đạp, xe cải tiến và ôtô lũ lượt rời khỏi khu vực phía đông Gaza City, khi họ vừa mới tìm cách ổn định lại cuộc sống.
Từ tháng 3, khi lệnh ngừng bắn tan vỡ và Israel tái khởi động chiến dịch tiến công, hàng nghìn người Palestine ở phía bắc Gaza City phải bỏ nhà cửa, trại tị nạn để chạy tới al-Mawasi.
"Từ đầu cuộc chiến, họ luôn hứa hẹn: 'Thả con tin thì chúng tôi sẽ ngưng chiến'", ông Abdel Hadi Al-Hour, cư dân Gaza, nói. "Nhưng họ chẳng ngừng lại".
Israel vẫn tiếp tục oanh tạc Gaza. Cuộc không kích tối 29/6 vào ngôi nhà cho người tản cư ở khu Jabaliya al-Nazla đã khiến ít nhất 15 người chết, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em, theo ông Fares Awad, lãnh đạo dịch vụ cứu thương và cấp cứu của cơ quan Y tế Gaza tại miền bắc Dải Gaza.
Quân đội Israel không bình luận về vụ tấn công, nhưng khu vực này nằm trong lệnh sơ tán mới nhất. Israel đưa ra cảnh báo sau nhiều ngày oanh tạc khắp Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết 23 người Palestine tử vong do bom đạn Israel ngày 29/6, trong đó có ít nhất ba trẻ em.
Mahmoud Bassal, phát ngôn viên của cơ quan này, cho hay hai em bé thiệt mạng trong một vụ không kích vào ngôi nhà tại Zaytun, ngay phía đông Gaza City, vào sáng sớm.
Ahmed Arar, 60 tuổi, cư dân ở khu Jabaliya gần đó, cho biết nhà ông tan hoang sau khi một người tự xưng là sĩ quan quân đội Israel cảnh báo khu vực này sẽ bị ném bom.
Quân đội Israel không bình luận về con số thương vong dân thường, nhưng khẳng định đang tăng cường tấn công nhằm "phá hủy năng lực quân sự của Hamas".
Cuộc chiến ở Gaza đã kéo dài 20 tháng, bắt đầu khi Hamas tấn công miền nam Israel ngày 7/10/2023, giết hại 1.200 người và bắt cóc 250 người về Dải Gaza. Israel mở chiến dịch tấn công trả đũa, khiến ít nhất 56.500 người thiệt mạng ở Gaza, trong đó phần lớn là dân thường.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/6 tuyên bố "chiến thắng" của Israel trước Iran trong cuộc chiến 12 ngày đã tạo điều kiện cho nỗ lực giải cứu những con tin còn lại ở Gaza.
"Rất nhiều cơ hội đã mở ra sau chiến thắng này. Trước hết là để giải cứu các con tin", ông Netanyahu nói. "Tất nhiên, chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề Gaza, đánh bại Hamas, nhưng tôi tin sẽ đạt được cả hai mục tiêu".
Nhóm đại diện cho gia đình con tin Israel cho rằng Thủ tướng Netanyahu cuối cùng đã coi việc đưa con tin trở về là ưu tiên hàng đầu sau 20 tháng trì hoãn.
Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran từ 24/6 và tuyên bố chiến thắng, Israel thông báo đang tập trung lực lượng vào "mặt trận chính" ở Gaza, nơi Hamas vẫn đang giữ 50 con tin, trong đó hơn một nửa có thể đã chết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 kêu gọi nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột ở Gaza. "Hãy thực hiện thỏa thuận ở Gaza, đưa con tin trở về", ông viết trên nền tảng Truth Social.
Đàm phán Israel-Hamas vẫn bế tắc, dù Qatar và Ai Cập đã nỗ lực làm trung gian để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn mới.
Hồng Hạnh (Theo Guardian/AP)