Hai tên trộm lãnh án, bồn cầu vàng vẫn chưa rõ tung tích

Hai đối tượng trộm bồn cầu vàng 18 carat tại Anh vừa bị tuyên án hơn 2 năm tù giam, trong khi chiếc bồn cầu vẫn chưa được tìm thấy.
Tòa án ở Oxford (Anh) ngày 13.6 tuyên án tù giam đối với 2 người đàn ông bị kết tội về hành vi trộm chiếc bồn cầu vàng tại một biệt thự ở Anh vào tháng 9.2019.
Chiếc bồn cầu làm bằng vàng 18 carat được trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật đương đại tại lâu đài Blenheim, nơi nhà lãnh đạo Anh Winston Churchill ra đời. Bồn cầu hoàn toàn sử dụng bình thường.
Vào rạng sáng tháng 9.2019, băng trộm đập vỡ cửa sổ và kéo chiếc bồn cầu ra khỏi hệ thống ống nước trong một vụ cướp táo tợn. Chiếc bồn cầu chưa bao giờ được tìm thấy và được cho là đã bị cắt nhỏ rồi bán đi.
Tên trộm James Sheen (40 tuổi), thợ lợp mái nhà, đã nhận tội trộm cắp, âm mưu và vận chuyển tài sản phạm pháp. Bị cáo này bị tuyên án 4 năm tù giam. Một tên trộm khác là Michael Jones (39 tuổi) bị kết tội trộm cắp trong phiên tòa và lãnh 2 năm 3 tháng tù giam.
Hai bị cáo còn lại là Frederick Doe (36 tuổi) và Bora Guccuk (41 tuổi) đều bị buộc tội âm mưu mua bán tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo Doe bị kết tội âm mưu bán vàng và bị tuyên án 21 tháng tù treo vào tháng 5. Bị cáo Guccuk, một thợ kim hoàn đến từ London, đã được xóa tội danh tương tự tại phiên tòa.
Chiếc bồn cầu nặng hơn 98 kg và có giá trị cao hơn trọng lượng vàng của nó. Tính theo giá vàng khi đó, giá trị của chiếc bồn cầu trên là 3,5 triệu USD, nhưng nó được bảo hiểm với mức hơn 6 triệu USD.
Bồn cầu là tác phẩm nghệ thuật có tên gọi "America" (Nước Mỹ), được nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan tạo ra nhằm châm biếm sự giàu có quá mức.
"Vụ trộm táo tợn này diễn ra trong chưa đầy 5 phút rưỡi. [Tác phẩm] America chưa từng được tìm thấy", theo thẩm phán Ian Pringle.