Hai anh em sinh đôi giỏi toán 'vô đối' ở Quảng Nam

Từ khi vào học Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cặp anh em sinh đôi giỏi toán Hiền và Hậu hầu như không có 'đối thủ' xứng tầm ở Quảng Nam hiện nay.
Hai học trò xuất sắc đất Quảng Nam
"Độc đáo, thông minh khác thường!", thầy giáo Diệp Tình, Tổ trưởng Tổ toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam, đã thốt lên như vậy khi nói về cặp anh em sinh đôi giỏi toán Nguyễn Trí Hiền, Nguyễn Trí Hậu.
Còn thầy Phan Văn Lĩnh, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: "Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm từng có nhiều em giỏi lắm, nhưng cùng vượt trội như hai anh em Hiền và Hậu thì chưa có trường hợp nào!".
Nguyễn Trí Hiền, Nguyễn Trí Hậu năm nay mới học lớp 11, nhưng đạt nhiều thành tích hơn bất kỳ học sinh đất Quảng nào trong hơn 20 năm qua. Đầu năm 2025, các em đạt thành tích đúp: cùng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toán quốc gia, cùng được giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội toán học Việt Nam.
Mới đây, tại kỳ thi Olympic giao lưu toán học Turkmenistan lần thứ 2 (diễn ra từ ngày 21 - 26.4), cặp anh em song sinh này không chỉ cùng đạt huy chương vàng mà còn cùng đạt điểm cao nhất đoàn Việt Nam (gồm 6 em).
Hiền và Hậu bước chân vào lớp 10 chuyên toán Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (năm học 2023 - 2024) với thành tích cùng là thủ khoa đầu vào. Trước đó, trong kỳ học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, Hiền là người đạt điểm cao nhất (18,5/20), Hậu cao nhì (17/20).
Thầy Lĩnh kể: "Nhà trường tổ chức một kỳ khảo sát đầu năm học để chọn nguồn cho đội tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh, chủ yếu là học sinh lớp 11, 12. Mỗi Hiền và Hậu học lớp 10. Hai em đạt luôn á khoa, 12 điểm (thủ khoa là một em lớp 12, đạt 12,75 điểm), khiến các thầy ngạc nhiên. Có một bài hình được dạy ở lớp 12, các em đã vận dụng kiến thức lớp 9 để giải, nên bài làm có tính sáng tạo. Sau đó nhà trường động viên 2 em tham gia bồi dưỡng để vào đội tuyển. Gia đình 2 em khó khăn nên trường cũng tìm cách để có nguồn kinh phí hỗ trợ các em chi phí học tập".
Ngay trong năm lớp 10, Hiền và Hậu lại tiếp tục đạt điểm cao nhất và nhì kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn toán. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán năm đó, Quảng Nam chỉ có 2 giải khuyến khích, đều là của anh em Hiền - Hậu.
Năm nay thì Hiền và Hậu đều không có đối thủ ở đất Quảng Nam. Hai anh em cùng đạt giải nhất quốc gia (Hậu điểm cao thứ 6 cả nước, Hiền thứ 13). Người có thành tích cao tiếp theo là một anh lớp 12, đạt giải nhì (điểm cao thứ 27). Nhờ có Hiền và Hậu mà đội tuyển toán của Quảng Nam đạt thành tích cao nhất kể từ năm 2002 đến nay.
Báu vật của mẹ Diên
Hiền và Hậu có hoàn cảnh rất đặc biệt. Hồi sinh 2 em, chị Nguyễn Thị Diên đã 37 tuổi, đang dạy ở một trường tiểu học trên huyện miền núi Nam Giang, cách quê nhà hơn 100 km. Khi Hiền, Hậu 3 tuổi, chị Diên mới xin chuyển được về dạy ở quê nhà (xã Tam Thành, H.Phú Ninh, Quảng Nam).
Thầy Lĩnh kể: "Tôi đến nhà 2 em 4 lần, trong đó 2 lần đi cùng với giám đốc Sở GD-ĐT, 1 lần đi cùng chủ tịch tỉnh. Ba mẹ con ở trong một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, được dựng ngay trong vườn của chị gái. Người dì này cũng thay chị Diên chăm sóc Hiền và Hậu hổi nhỏ, khi chị Diên còn dạy trên miền núi. Cuộc sống của 3 mẹ con chỉ trông chờ vào đồng lương của chị Diên".
Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Diên cho biết, chị là người duy nhất "có nghề" trong số 4 anh chị em ruột. Vì thế, khi có hai "báu vật" là cu Hiền và cu Hậu, ước mong lớn nhất của chị là 2 con lớn lên khỏe mạnh, học hành chỉ cần ở mức "có nghề".
"Hồi nhỏ 2 bạn nói con ước chi lớn lên làm nghề giáo viên. Lúc đó chắc chỉ nghĩ làm giáo viên cấp 2 gần nhà, chớ con trai mà làm giáo viên tiểu học thì hơi cực", chị Diên kể.
Hiền và Hậu vốn tính trầm, nên chị không nghĩ các con có gì nổi bật. Năm Hiền - Hậu học lớp 8, được giải nhất môn toán huyện, thì 3 mẹ con bắt đầu nhen nhóm hy vọng các em sẽ đỗ trường chuyên.
"Các con tự học hết. Mẹ có 1 chiếc máy tính xách tay để nhà cho hai ảnh lên mạng tải bài về giải. Các con tự đi mua sách tiếng Anh, rồi lên Youtube học. Mần chi có đi học thêm! Rứa mà môn mô cũng giỏi hết. Nhưng rồi các con chọn học chuyên toán", chị Diên cho biết.
Dù thành tích của các con ngày càng ấn tượng nhưng chị Diên xác định "được đến đâu mừng đến đó", không quá kỳ vọng khiến các con bị áp lực.
"Tui hỏi học có khó không con, hai bạn nói, mấy anh 12 cũng thấy khó, biểu chi tụi con! Nghe rứa tui thấy tội, mới động viên là cố gắng được đến mô thì cố. Nhưng các thầy tin tưởng lắm, với lại các con cũng ham học, nên tui cũng mừng, cũng mong các con phát huy được tối đa khả năng", chị Diên tâm sự.