HAGL thua ngược đội áp chót V-League

Bình Định đang đứng áp chót với 16 điểm - vị trí đá play-off cuối mùa. Còn HAGL cũng chưa thể an toàn trụ hạng khi mới có 24 điểm. Họ tiếp tục không có sự chỉ đạo của ông Vũ Tiến Thành - giám đốc kỹ thuật đang chịu án phạt, ngồi trên khán đài. Đội khách cũng bất ngờ để đội trưởng Minh Vương ngồi dự bị.
Nhưng HAGL chơi tốt hơn, tạo nhiều cơ hội ghi bàn. Rồi đến phút 40, từ pha phối hợp tam giác giữa Văn Sơn và Châu Ngọc Quang, bóng được căng vào trong cho Brandao đệm bóng cận thành. Thủ môn Tuấn Linh phản xạ không tốt, để bóng trôi qua tay ở cự ly gần, giúp đội khách mở tỷ số.
Trong hiệp một, đội bóng đất Võ chơi mờ nhạt, lép vế. Nhưng sang hiệp hai, họ bất ngờ đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập khiến đội khách vất vả chống đỡ. Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Châu Ngọc Quang chơi cao chân với cầu thủ Bình Định. Trọng tài Anh Đức ban đầu xác định cầu thủ HAGL không cố ý nên chỉ phạt thẻ vàng. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông Đức xóa thẻ vàng, để phạt thẻ đỏ tiền vệ tuyển Việt Nam. Ngọc Quang không phản ứng, mà cúi đầu lầm lũi rời sân.
Đang bị ép sân lại chơi thiếu người, HAGL chỉ biết tập trung phòng ngự và phản công yếu ớt. Đến phút 82, sau một tình huống tấn công, cầu thủ Bình Định ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Tuy nhiên, sau đó VAR lại vào cuộc, xác định trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt phạm lỗi, và trọng tài Anh Đức cho chủ nhà phạt đền.
Từ chấm 11 mét, tiền đạo Ze' Paulo bình tĩnh đá vào giữa khung thành, đánh bại thủ môn Trung Kiên gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.
Phút 90+1, hàng phòng ngự HAGL dâng cao để Bình Định phản công. Vũ Minh Tuấn kiến tạo cho Ze' Paulo thoát xuống đối mặt Trung Kiên nhưng bị thủ môn HAGL cản phá. Tuy vậy, bóng bật ra để Rodrigo Rivas đệm bóng qua chân các hậu vệ HAGL đi vào lưới, nâng tỷ số 2-1. Tổ VAR phải mất 4 phút mới xác định bàn thắng này là hợp lệ, vì có nghi ngờ cầu thủ Bình Định việt vị.
Dù trận đấu có 10 phút bù giờ, HAGL không thể tìm được bàn gỡ và chịu thất trận trước đội hàng xóm. Họ vì thế rơi xuống thứ 10 với 24 điểm - vị trí chưa phải an toàn.
Trong khi đó, Bình Định với ba điểm đã nới rộng khoảng cách với đội cuối Đà Nẵng lên 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Ngoài ra, đội bóng đất võ còn thu hẹp khoảng cách với SLNA, Quảng Nam xuống còn 1 và 2 điểm.
"Hôm nay chúng tôi thắng hoàn toàn xứng đáng", đội trưởng Vũ Minh Tuấn nói. "Bước ngoặt trận đấu là thẻ đỏ của đối thủ và chúng tôi tận dụng sai lầm của họ. Chiến thắng là động lực để toàn đội cố gắng trong các trận phía trước, để trụ lại V-League".
Ở trận đấu còn lại, Thanh Hóa thất thủ 1-2 trên sân nhà trước TP HCM khi thủ môn Trịnh Xuân Hoàng bị thẻ đỏ ở phút 43.
Đức Đồng