HAGL chạm tay vào vé trụ hạng, ai cản nổi Nam Định vô địch

Vòng 22 V-League 2024 - 2025 khép lại với chiến thắng ngoạn mục của HAGL trước Thể Công Viettel.
CHIẾN THẮNG QUÝ GIÁ CỦA HAGL
Trên sân Pleiku Arena chiều 11.5, HAGL đã tự tin tiếp đón đội Thể Công Viettel, khi HLV Quang Trãi tung đủ 3 ngoại binh Jairo, Marciel và Brandao từ đầu cùng dàn nội binh tốt nhất. Ở bên kia sân, sau khi thắng đậm CLB Đà Nẵng 6-0, HLV Popov đã đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm khi đội đầu bảng Nam Định phải làm khách tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, một lần nữa sân Pleiku Arena lại là chỗ dựa vững chắc cho HAGL, khi bàn thắng ở phút 90+9 của Dụng Quang Nho giúp đội chủ nhà có chiến thắng 2-1. Một chiến thắng nghẹt thở khi Thể Công Viettel (kiểm soát bóng tới 71,2%) tung ra 21 cú sút so với 8 của HAGL.
Sau trận đấu, HLV Popov cho biết ông hài lòng về nhịp độ chơi bóng của các học trò, chỉ nói "kém may mắn" về trận thua HAGL - đội bóng duy nhất ông chưa thể đánh bại ở V-League. Về phần mình, HLV Quang Trãi đã được hưởng cảm giác hạnh phúc khi chiến thắng quý giá này giúp HAGL có 27 điểm, xem như chạm 1 tay vào suất trụ hạng. Vị thế này sẽ giúp HAGL dễ thở hơn rất nhiều trong 4 trận còn lại, khi đang tạm thời hơn 2 đội xếp chót bảng là Quy Nhơn, Đà Nẵng lần lượt 8 và 10 điểm. Sẽ không bất ngờ nếu ông Trãi và BHL đội bóng phố núi trao cơ hội cho những tài năng trẻ vào sân nhiều hơn, nhằm ghi điểm với HLV Kim Sang-sik với tầm nhìn SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.
NGÀY RA MẮT KHÔNG DỄ DÀNG CHO HLV ANH ĐỨC
Sân Bình Dương chiều 11.5 thu hút rất đông các đơn vị báo chí và truyền thông trong ngày HLV Nguyễn Anh Đức trở lại trong vai trò huấn luyện viên. Người hùng AFF Cup 2018 đối mặt với rất nhiều khó khăn, khi CLB Bình Dương vắng một loạt trụ cột Ngọc Hải, Tấn Tài, Vĩ Hào, Janclesio, Việt Cường, Tuấn Cảnh… vì chấn thương và thẻ phạt. Nhà cầm quân sinh năm 1985 đã tạo dấu ấn đầu tiên khi tung Duy Khánh (cựu tuyển thủ U.23 VN do CLB đào tạo) và tiền vệ giàu kinh nghiệm Hải Huy đá chính từ đầu. Chỉ sử dụng 1 ngoại binh là Abdurakhmanov và cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu, nhưng CLB Bình Dương vẫn chơi có đường nét.
Tiếc rằng nhân sự ít ỏi đã khiến HLV Anh Đức không có nhiều sự lựa chọn cho các phương án tấn công trong hiệp 2, chấp nhận hòa 0-0. Đây là trận thứ 7 liên tiếp CLB Bình Dương không thắng, nhưng ít nhất họ đã ngắt được chuỗi 4 trận thua liên tiếp, giữ sạch mành lưới lần đầu sau 5 trận. Khó khăn vẫn nhiều, nhưng xét ra HLV Anh Đức đã có ngày ra mắt ổn thỏa để làm bàn đạp giúp đội bóng đất Thủ hướng đến sự ổn định cần thiết. Về phần mình, HLV Văn Sỹ Sơn có thể hài lòng khi trận hòa này giúp CLB Quảng Nam có được tổng cộng 22 điểm, tạm nới thêm khoảng cách với 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng lần lượt 3 và 5 điểm.
CLB Nam Định BĂNG BĂNG VỀ ĐÍCH
Trong trận đấu cuối cùng ở vòng 22, CLB Nam Định đã có chiến thắng 2-1 trên sân Thanh Hóa nhờ cú đúp của Lý Công Hoàng Anh ở các phút 14 và 20. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục làm ngất ngây rất đông CĐV thành Nam theo chân đội bóng với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, trước các đối thủ sừng sỏ Bình Dương, Hà Nội, Thanh Hóa. Với 45 điểm, CLB Nam Định đang băng băng về đích khi hơn CLB Hà Nội 5 điểm và "cắt đuôi" Thể Công Viettel với khoảng cách 9 điểm.
Công bằng mà nói, chiến thắng này khá vất vả khi thủ thành Nguyên Mạnh đã phải cản phá nhiều cú sút của đội Thanh Hóa. Tuy nhiên, nhìn tổng quan về sự thăng hoa của các ngôi sao, sức mạnh tập thể và sự ủng hộ của CĐV, CLB Nam Định cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này. Riêng với Lý Công Hoàng Anh, bàn thắng thứ 5 (chỉ kém 7 bàn của Xuân Son) cùng với 4 đường kiến tạo ở V-League 2024-2025 giúp anh kéo dài mùa giải có phong độ cao nhất trong sự nghiệp của mình. Sẽ không bất ngờ nếu HLV Kim Sang-sik điền tên tiền vệ cơ động này vào danh sách đội tuyển VN tập trung vào cuối tháng 5 này, trong bối cảnh Doãn Ngọc Tân vẫn đang vắng mặt vì chấn thương.