Haaland: 'Man City thất bại vì không còn tham vọng' - Báo VnExpress

"Bạn có thể đổ lỗi cho chấn thương. Nhiều ca xảy ra vào thời điểm tồi tệ của cả đội. Nhưng sau cùng, lý do chủ yếu vẫn là chúng tôi không đủ tốt. Tôi không giúp đỡ đội đủ nhiều, và chúng tôi không có đủ tham vọng cần thiết", Haaland nói ngày 9/5.
8 năm đầu triều đại HLV Pep Guardiola (2016-2024), Man City trở thành thế lực lớn nhất bóng đá Anh. Họ từng giành 6 Ngoại hạng Anh trong 7 mùa, trong đó có kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp. Mùa 2022-2023, Haaland và đồng đội còn giành Champions League, trở thành đội bóng Anh thứ hai và thứ tám châu Âu giành cú ăn ba.
Nhưng sang mùa này, Man City sa sút. Họ chỉ về thứ 22 vòng bảng Champions League, trước khi thua Real chung cuộc 3-6 ở vòng play-off. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa trước cũng khiến tất cả ngỡ ngàng khi rơi xuống thứ bảy, mất vương miện vào tay Liverpool và chật vật trở lại top 5.
Haaland và đồng đội chỉ có thể gỡ gạc chút ít thể diện qua việc giành Siêu Cup Anh và vào chung kết Cup FA.
Haaland vừa trở lại sau hơn một tháng điều trị chấn thương. Cầu thủ người Na Uy mới chơi 40 trận mùa này, nhưng vẫn dẫn đầu danh sách lập công cho Man City với 30 bàn.
Nhiều trụ cột Man City khác cũng gặp chấn thương, trong đó có Rodri từ tháng 9/2024. Nhà cựu vô địch hiện còn ba cầu thủ phải nghỉ đến cuối tháng là Rodri, Nathan Ake và John Stones.
"Thật kinh khủng khi bị chấn thương. Tôi đã trở lại với rất nhiều năng lượng và sẵn sàng giúp đỡ đội bóng", Haaland nói.
Man City hiện xếp thứ ba Ngoại hạng Anh với 64 điểm sau 35 trận, chỉ hơn đội xếp thứ sáu Nottingham Forest ba điểm. Trong ba trận cuối, Haaland và đồng đội cần thắng Southampton, Bournemouth và Fulham để đảm bảo vị trí trong top 5 và vé dự Champions League.
Ngày 17/5, họ cũng cần thắng Crystal Palace trong trận chung kết Cup FA để kết thúc mùa giải bằng danh hiệu.
Thanh Quý (theo ESPN)