Nhảy đến nội dung
 

Hà Nội: Mây đen cuồn cuộn kèm mưa giông, xe cộ bật đèn giữa ban ngày

(Dân trí) - Dù chưa đến 16h, bầu trời Hà Nội tối sầm, mây đen cuồn cuộn kèm mưa giông bất ngờ đổ xuống khiến người đi đường phải bật đèn xe để di chuyển, nhiều người đội mưa vì "trở tay không kịp".

Vào lúc 15h30, bầu trời Hà Nội bỗng chuyển màu xám xịt, gió lớn nổi lên báo hiệu cơn mưa lớn đang chuẩn bị trút xuống (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, mây đen cuồn cuộn phủ kín mặt hồ, những cơn gió mạnh thổi qua làm nước dậy sóng lăn tăn (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực cầu Nhật Tân, dòng phương tiện qua cầu phải bật đèn xe để dễ di chuyển trong điều kiện trời tối, khó quan sát (Ảnh: Tiêu Nhật Chinh).

Sau đó, trời đổ mưa nặng hạt, đây được xem như "cơn mưa vàng" giải nhiệt cho Hà Nội sau nhiều tháng trời nắng nóng, không khí oi bức từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ (Ảnh: Hải Long).

Mưa lớn đổ xuống khiến nhiều người đi đường vội vã di chuyển tìm chỗ tránh mưa (Ảnh: Hải Long).

Người dân buôn bán hối hả dọn đồ, căng dù, bạt để che mưa (Ảnh: Hải Long).

Một người dân cố gắng buộc lại tấm bạt bị rách toạc vì nước động lại do cơn mưa giông bất chợt (Ảnh: Hải Long).

Dù vẫn còn giữa chiều, nhiều phương tiện lưu thông đã phải bật đèn do tầm nhìn bị hạn chế bởi bầu trời u ám (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều phương tiện di chuyển trên đường Hào Nam (quận Đống Đa) phải bật đèn xe để dễ quan sát khi di chuyển vì mưa lớn cùng mây đen khiến bầu trời tối sầm (Ảnh: Hải Long).

Cơn mưa bất ngờ trút xuống khiến nhiều người không kịp trở tay, vội vã chạy tìm nơi trú mưa khi chưa kịp mặc áo mưa (Ảnh: Mạnh Quân).

Một điểm thấp trũng trên đường An Trạch (quận Đống Đa) bị ngập úng cục bộ do mưa lớn, người dân phải tự thông cống để thoát nước (Ảnh: Hải Long).

Một số du khách trên xe xích lô vẫn tiếp tục trải nghiệm phố phường Hà Nội trong cơn mưa rào (Ảnh: Mạnh Quân).

Mưa lớn bất ngờ khiến một người không có áo mưa phải dùng bìa giấy để che chắn (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến 17h, cơn mưa dần tạnh, bầu trời hửng sáng (Ảnh: Mạnh Quân).