Hà Nhi nói lý do không tham gia "Chị đẹp đạp gió" và "Em xinh say hi"

(Dân trí) - Là giọng ca được nhiều khán giả yêu thích, Hà Nhi lại vắng mặt trong các show truyền hình thực tế dành cho nghệ sĩ nữ gây sốt hiện nay, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.
Hà Nhi được biết đến khi vào top 4 Vietnam Idol 2015. Sau cuộc thi, cô ra mắt một số sản phẩm âm nhạc nhưng không tạo tiếng vang. Nữ ca sĩ thừa nhận, cô từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng vì không có show, nhiều lần định bỏ sân khấu chuyển sang nghề bất động sản.
Hà Nhi chia sẻ: "Tôi vào nghề khá trễ và rất ít kinh nghiệm. Tôi từng có dự định chuyển sang nghề bất động sản. Có những khoảnh khắc tôi không tự tin mình có thể ngồi đây và được gọi là ca sĩ. Tôi luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng".
Vài năm gần đây, Hà Nhi bắt đầu được khán giả yêu thích, trở thành tên tuổi ăn khách sau các sản phẩm triệu lượt xem trên YouTube. Nữ ca sĩ không chỉ thu hút bởi chất giọng nội lực mà còn vì cách giao lưu hài hước, dí dỏm.
Khi được hỏi tại sao không tham gia gameshow như Em xinh say hi hay Chị đẹp đạp gió sau Ca sĩ mặt nạ, Hà Nhi dí dỏm nói: "Tôi thấy mình chưa đủ xinh để tham gia Em xinh, chưa đủ đẹp để thi Chị đẹp. Bây giờ tôi xin ưu tiên cho dự án cá nhân của mình".
Mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi ra mắt MV "Sau ngần ấy năm", sản phẩm mở đầu cho album đầu tay và cũng đánh dấu lần đầu tiên cô có buổi ra mắt chính thức trước truyền thông. Hà Nhi lý giải: "Sau 10 năm tôi mới có đủ dũng cảm để đối mặt và tự tin trả lời các câu hỏi của mọi người".
Ca khúc là một bản ballad sâu lắng, được sáng tác bởi nhạc sĩ Lyly, đánh dấu bước chuyển mình của Hà Nhi trong âm nhạc lẫn cảm xúc.
Giọng ca 9x chia sẻ đầy xúc động: "Sau ngần ấy năm, để trở thành phiên bản của hiện tại, tôi phải thừa nhận, mình đã đánh mất, đánh đổi và bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống.
Với dự án này, tôi nhận ra mình bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi về nhà. Bỏ lỡ những người bạn và nhiều mối quan hệ tốt đẹp và bỏ lỡ cả chính bản thân mình. Nhưng đổi lại, tôi đã có được rất nhiều điều tuyệt vời nhờ tình yêu của mọi người".
Từng tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương nhưng lại rẽ hướng sang âm nhạc, Hà Nhi tự hào chia sẻ: "Tôi nghĩ ngành học giúp tôi tư duy phần cứng, nhưng làm nghệ sĩ giúp tôi có được phần mềm".