'Góc sân và khoảng trời' tiết kiệm điện

Hè đến, những ngày nắng nóng oi ả đang gõ cửa từng nhà. Nhiều biện pháp tiết kiệm điện không ngừng được tìm kiếm và thực hiện. 'Góc sân và khoảng trời' của mỗi gia đình hay ở các khu phố trở thành liệu pháp tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả, nếu biết duy trì và sử dụng đúng mục đích.
"Góc sân" tôi nói ở đây được hiểu theo nghĩa rộng. Nó không chỉ là góc sân nhỏ nơi có tiếng chim hót trong nhà hay góc ban công tầng 2 đón nắng và lộng gió chiều. Mà rộng hơn nữa, "góc sân" còn là nơi đầu làng ngõ xóm - mà nói vui là nơi sản sinh ra "những camera chạy bằng cơm", hay những khu vui chơi công cộng.
Mỗi sáng, ta có thể đến với "góc sân" để "bật công tắc khởi động cơ thể" thay vì bật công tắc điều hòa. Mỗi người có cách khởi động riêng, có người lựa chọn khởi động tại sân ở nhà văn hóa hay phòng tập, người chọn những cung đường quen thuộc hay góc hồ công viên,… Điều đó không chỉ giúp ta tiết kiệm điện mà còn giúp tôi nâng cao sức khỏe mỗi ngày.
Buổi chiều, khi cái nắng gay gắt dịu xuống, ta vẫn lựa chọn những nơi góc sân nhộn nhịp để "tan chảy" với những câu chuyện cuối ngày nơi góc chợ, những bài thể dục nhịp điệu của các chị, những tiếng hây - ha tập võ của trẻ con hay những trò chơi hết mình của bọn nhỏ. Và tôi cũng đã đăng ký cho con mình một khóa học võ, để cậu con trai ra khỏi nhà vẫn được hoạt động thỏa thích.
Hè đến, tự dưng những trò chơi dân gian lại được vận hành hết công suất! Và rồi, phía trên trời là những cánh diều bay cao vút không nhìn thấy dây, xa gần là tiếng sáo diều ngân lên, phía dưới là lũ trẻ đạp xe, chạy bộ, thả diều, đá cầu, câu cá…
Những điều này không phải là trong sách vở mà ở vùng ngoại thành chúng tôi, nó vẫn đang diễn ra mỗi ngày. Những "góc sân" vẫn được mọi người sử dụng như thế! Không sai trái, không phạm pháp, không gây nguy hiểm, và đặc biệt khỏe người và tiết kiệm điện mùa cao điểm.
"Góc sân" - nơi gắn kết của gia đình
Buổi tối, khoảng thời gian mà nhà nhà mong ngóng tụ họp bên những "góc sân" nhất. Sau ngày làm việc mệt mỏi, sau bữa cơm tối ấm áp. Cả gia đình hoàn toàn có thể dành 1-2 tiếng đồng hồ tại những "góc sân" để tận hưởng khí trời mát rượi và dành chút thời gian cho thế giới bên trong tâm hồn.
Người ở quê như tôi, "góc sân" mỗi tối chính là khoảng sân nhỏ trong nhà, những bậc thềm hè nơi ánh trăng chiếu rọi vào, hay những bậc thềm đê ngay góc UBND xã Thượng Mỗ (Hà Nội). Nơi đây, chúng tôi được hòa mình vào khí trời, "trộm vía" thì cảm nhận được sự mát lạnh của những cơn gió xuyên qua từng chân tơ kẽ tóc, mà "không trộm vía" là được tận hưởng bất đắc dĩ hơi nóng của gió Lào phả vào da thịt.
Dù một mình hay đông người, những "góc sân" này cũng không bị hạn chế gió mát, không bị bức bách ngột ngạt, và đặc biệt không hề gây sức ép lên hệ thống điện lưới của quốc gia.
Vậy đó, nơi những "góc sân" ở quê vừa giúp chúng tôi được gắn kết tình cảm gia đình, tình làng xóm vừa giúp chúng tôi thêm yêu nơi mình đang sinh sống, làm việc. Có thể nói, một trong những biện pháp tiết kiệm điện hiện nay, ngoài những thói quen như tắt điện khi không sử dụng, bật khi thực sự cần thiết thì việc tận dụng những không gian vui chơi công cộng cũng là phương pháp góp phần tiết kiệm điện không hề nhỏ.
Gần đây, khi có xu hướng "bỏ phố về quê" để làm giàu tận hưởng sự bình yên, thì tôi nghĩ thêm cũng nên có xu hướng "tiết kiệm điện nhà - không nên hoang phí điện trời". Tôi tin rằng, việc mỗi ngày sử dụng những "góc sân" sẽ giúp việc tiết kiệm điện trở nên có hiệu quả và đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe; gắn kết thêm tình cảm giữa con người với nhau.