Giữa mưa tầm tã, người dân Đà Nẵng ra biển chài... cá trê, cá rô đồng

Dù trời mưa to, sóng lớn do ảnh hưởng bão số 1, nhiều người dân Đà Nẵng vẫn mang chài, lưới ra biển bắt cá nước ngọt. Nhiều người kéo được hàng chục kg cá chỉ trong vài giờ.
Cuối giờ chiều 12-6, Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, tuy nhiên nhiều người dân vẫn mang chài lưới ra biển Nguyễn Tất Thành để tranh thủ đánh bắt các loại cá nước ngọt.
Theo người dân, do mưa lớn liên tục, cá từ các ao, hồ xuôi theo các con kênh bơi thẳng ra biển. Ngay tại các cửa cống giáp biển, cá sẽ tụ tập rất nhiều.
Theo ghi nhận, đa số cá được người dân đánh bắt là cá nước ngọt như cá trê, cá rô phi, cá rô đồng, cá mè. Chỉ sau vài tiếng, nhiều người đã thu về hàng chục kg cá, trong đó có rất nhiều cá mè lớn.
“Vì là cá nước ngọt nên khi bơi ra biển cá bị cay mắt, đuối sức nên người dân dễ đánh bắt hơn. Không cần ra xa, cứ đứng gần bờ quăng chài là trúng cá. Có người chỉ cần vài giờ đã bắt được hàng chục kg cá rồi”, ông Nguyễn Văn Lực (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa nói vừa gỡ cá khỏi chài.
Đặc biệt, người dân còn đánh bắt được số lượng lớn các sặc rằn. Theo người dân, đây là loài khá hiếm gặp tại Đà Nẵng.
Anh Nguyễn Đình Huy (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết cá sặc rằn không phải giống cá vốn có tại địa phương. Cá sặc rằn đa số thoát ra từ các ao hồ nuôi sau mỗi lần ngập lụt, rồi sinh trưởng, phát triển trong môi trường tự nhiên.
“Hôm nay tôi đã bắt được hơn 20 ký cá sặc, cá rô phi và cá trê. Tuy mưa gió có hơi vất vả nhưng được nhiều cá là vui rồi”, anh Huy nói.
Không chỉ thu hút người đến đánh bắt, khu vực ven biển còn có nhiều người dân đến xem và mua cá. Cá sặc được bán với giá 50.000 đồng/kg, còn cá rô phi, cá mè, cá rô đồng… được bán với giá vừa phải tùy theo kích thước và số lượng.