Nhảy đến nội dung
 

Giữa dòng người chiêm bái xá lợi Phật, tô bún chay lay động lòng người

Tại chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng), hình ảnh vợ chồng nghệ nhân điêu khắc phát bún chay miễn phí khiến nhiều người đi chiêm bái xá lợi Phật xúc động.

Tô bún chay dưới chân Ngũ Hành Sơn

Những ngày qua, kể từ khi xá lợi Phật được tôn trí tại chánh điện chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn), hàng vạn người từ khắp nơi đổ về Đà Nẵng, mong được một lần trong đời chiêm bái báu vật thiêng liêng của Phật giáo. Đường vào chùa dài hàng trăm mét, có người già, trẻ nhỏ, tăng ni, phật tử… lặng lẽ xếp hàng ngay ngắn trong cái nắng gắt.

Trong dòng người ấy, không ai không bất ngờ và xúc động khi bắt gặp một chiếc bảng đơn sơ được đặt bên đường Sư Vạn Hạnh với nội dung: "Bún chay miễn phí, phục vụ bà con chiêm bái xá lợi Phật". Người đứng sau những suất ăn nghĩa tình ấy là vợ chồng ông Trần Quốc Bảo, một nghệ nhân điêu khắc sống tại TP.Đà Nẵng.

Ông Bảo chia sẻ, khi hay tin xá lợi Phật được đưa về chùa Quán Thế Âm, ông cảm thấy đó là một phước duyên lớn lao, là điều thiêng liêng với người con Phật.

"Tôi sinh sống ngay P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn), nơi có nhiều chùa chiền, miếu mạo, gắn liền với đời sống tâm linh người dân. Nên khi biết chùa Quán Thế Âm đón xá lợi Phật, tôi muốn góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ với bà con phương xa," ông Bảo nói.

Không kêu gọi quyên góp, không lập quỹ từ thiện, ông và vợ tự tay chuẩn bị tất cả. Mỗi ngày, ông Bảo đều làm 50 kg bún, 20 kg rau sống và khoảng 10 chai xì dầu tự nấu để "chiêu đãi" hơn 250 người.

"Xì dầu là tôi làm riêng, có giã thêm củ nén cho thơm đậm vị Đà Nẵng. Người Huế thì "chê" không cay, còn mấy cô chú từ Hưng Yên, Sài Gòn thì nói cay không chịu nổi. Vậy mà ai ăn xong cũng khen ngon," ông Bảo cười.

Ngưỡng mộ tấm lòng người Đà Nẵng

Tình nguyện viên, người hành hương, ai ghé ăn cũng được mời một cách chân tình như người thân từ xa mới về. Không chỉ khách thập phương, ông Bảo còn ưu tiên phục vụ cả các tình nguyện viên đang ngày đêm hỗ trợ công tác tổ chức, bảo vệ trật tự, hướng dẫn người dân vào chiêm bái.

Bà Quảng Mỵ, một phật tử từ chùa Thiên Minh (TP.Huế), cùng đoàn phật tử đi từ sáng sớm vào Đà Nẵng để chiêm bái xá lợi Phật. Khi xếp hàng chiêm bái xong thì cũng đã quá trưa, ai nấy đều đói lả. Nghe tiếng rao "bún miễn phí đây…", đoàn phật đến từ xứ Huế không ngần ngại ghé vào, dùng bữa trưa đạm bạc nhưng thấm đẫm tình người.

"Chúng tôi rất xúc động, đã quá bữa rồi mà được ăn bún chay miễn phí từ người dân Đà Nẵng, vừa ngon vừa đầy tình cảm. Đúng là không chỉ Phật hiện diện trong xá lợi, mà còn hiện hữu trong từng tấm lòng lương thiện" bà Mỵ nói.

Cùng ngồi cạnh, bà Hồ Thị Xuân (phật tử chùa Thiên Minh) vừa ăn vừa gật gù khen ngợi. "Tô bún chay thôi, mà ăn giữa không khí linh thiêng của Ngũ Hành Sơn, lòng người như nhẹ tênh. Tấm lòng của ông Bảo khiến tôi ngưỡng mộ và ngộ ra rằng lời Phật dạy về từ bi, bố thí không đâu xa, mà hiện diện ngay đây", bà Xuân xúc động.

Bốn ngày ngắn ngủi, nhưng với ông Trần Quốc Bảo, từng khoảnh khắc múc bún, dọn rau cho bà con là những giây phút đáng nhớ. "Tôi không nghĩ đó là công đức. Chỉ nghĩ bà con đi xa về đây, đứng nắng, chen chúc, chùa thì quá tải, nên mình góp chút đỉnh để họ no bụng mà tiếp tục chiêm bái trong hoan hỷ," ông Bảo tâm sự.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn