Sau lũ, nhiều căn nhà ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk) chỉ còn đống bùn và mái sập. Người mất bò, kẻ mất sạch tài sản, ngồi bần thần giữa đổ nát mà không biết bắt đầu lại từ đâu.
Chiều 24.11, ghi nhận của PV Thanh Niên tại các thôn Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Phú Diễn Trong (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk), sau một tuần chống chọi với cơn lũ dữ, bà con đang căng sức dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, quét dọn bùn đất... Ai nấy đều cố gắng hết mình để cuộc sống sớm ổn định trở lại.
Thế nhưng, cũng ở rốn lũ Hòa Thịnh, có những người đến giờ chỉ ngồi bần thần, băn khoăn không biết bắt đầu lại từ đâu… bởi nhà của họ đã bị nước lũ phá hỏng gần như hoàn toàn. PV Thanh Niên băng qua con đường đầy bùn đất, trơn trượt đến nhà cụ Võ Ngọc Phương (84 tuổi, xã Hòa Thịnh) nằm chơi vơi giữa cánh đồng xã Hòa Thịnh. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà nát bươm đến chạnh lòng.
Cụ Phương bước ra chào chúng tôi, rồi nhìn về căn nhà cấp 4 gần như chẳng thể tận dụng lại thứ gì. "Mọi thứ trong nhà gần như bị cuốn trôi, đổ sập, tôi sống một mình, đi tránh lũ về thấy căn nhà như thế này chẳng biết bắt đầu lại từ đâu", cụ Phương xót xa.
Con đường vào nhà của ông Võ Chọng (80 tuổi, thôn Phú Diễn Trong, xã Hòa Thịnh) vẫn đang còn bị cô lập do nước lũ chưa rút hẳn. Sau nhiều ngày đứng ngồi không yên vì lo lắng, ông Chọng khi về chân sưng tấy, bước chậm từng bước nhưng vẫn phải nén đau để dọn nhà.
"Nhà nuôi 3 con bò, gà vị trăm con chết hết, áo quần cũng trôi chẳng còn gì để mang. Nửa căn nhà của tôi bị sập, mái ngói, xà nhà đổ gãy tứ tung. Mấy hôm đi tránh lũ, chân tôi bị thương, ngâm trong nước giờ còn sưng tấy, đau lắm nhưng vẫn nén đau để dọn nhà dọn cửa", ông Chọng nói.
Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều đoàn cứu trợ đổ về rốn lũ này, người tặng quà, người cho tiền… với mong muốn giúp đỡ cho bà con sớm vượt qua khó khăn, dựng lại cuộc sống vốn yên bình trước đây của làng quê Hòa Thịnh.















