Nhảy đến nội dung
 

Thế giới bóng đá thương tiếc Diogo Jota - Báo VnExpress

"LĐBĐ Bồ Đào Nha và toàn thể bóng đá Bồ Đào Nha bàng hoàng, đau buồn trước sự ra đi của Jota và Silva", Proenca viết trên Facebook, đăng kèm ảnh đen trắng chụp cùng Jota. "Jota không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, với gần 50 lần khoác áo ĐTQG, mà còn là người phi thường, được đồng đội và đối thủ kính trọng. Anh là người luôn mang đến niềm vui cho mọi người và là tấm gương trong cộng đồng".

Proenca gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân, bạn bè của Jota, và Silva - người em trai cùng qua đời trong vụ tai nạn, cũng như Liverpool và Penafiel - hai CLB mà hai cầu thủ xấu số này đang còn hợp đồng. Người đứng đầu Liên đoàn cũng đề nghị LĐBĐ châu Âu (UEFA) dành một phút mặc niệm trước trận đấu của Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại Euro nữ 2025 tối 3/7.

"Chúng ta đã mất đi hai nhà vô địch. Sự ra đi của Diogo và Silva là mất mát không gì bù đắp được cho bóng đá Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ làm tất cả để tôn vinh di sản của họ", Proenca kết luận.

Jota và Silva gặp tai nạn trên khúc cua trên xa lộ A‑52, Cernadilla, tỉnh Zamora phía tây Tây Ban Nha ngày 3/7. Xe của Jota và em trai bị nổ lốp, dẫn đến mất lái, lật nhiều vòng rồi bốc cháy. Lực lượng cứu hộ và y tế được huy động lập tức, nhưng cả hai anh em Jota đều thiệt mạng tại hiện trường.

Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Bồ Đào Nha, Joaquim Evangelista cũng xác nhận thông tin. "Họ là hai con người phi thường, luôn khiêm tốn, quan tâm và chăm sóc người khác. Bên cạnh tài năng bóng đá xuất chúng, họ còn là những người tốt, để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi và toàn thể đội ngũ", ông cho biết. "Chúng ta đã mất đi hai thần tượng của thế hệ này, hai người đàn ông có phẩm chất cao quý. Chúng ta phải tôn vinh di sản của họ bằng cách noi theo tấm gương về lòng tốt và cách sống của họ. Hãy yên nghỉ, Jota và Silva. Đây là một ngày rất buồn đối với bóng đá và đất nước Bồ Đào Nha".

Porto, CLB nơi Jota từng thi đấu mùa 2016-2017 theo hợp đồng cho mượn và nơi Silva từng đá ở đội trẻ, là một trong những CLB đầu tiên lên tiếng về sự việc, gửi lời chia buồn sâu sắc và tri ân hai cầu thủ xấu số. Lazio, Udinese, Sporting, Farense, Famalicao cũng gửi lời chia buồn. Liverpool, CLB chủ quản của Jota, chia sẻ "CLB bóng đá Liverpool đau buồn trước sự ra đi bi thảm của Jota" trong bài đăng về cuộc đời và sự nghiệp của cầu thủ xấu số.

Tiền vệ Ruben Neves, đồng đội của Jota ở tuyển Tây Ban Nha, viết trên Instagram Story "Người ta nói rằng ta chỉ thực sự mất ai đó khi ta quên họ. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn".

Cựu trung vệ Real Madrid, Pepe viết: "Một mất mát quá sớm và đau đớn khiến tất cả chúng ta đau buồn, với tư cách là đồng đội, là bạn bè và là những người yêu bóng đá".

Jota sinh ngày 4/12/1996, trưởng thành từ học viện CLB Bồ Đào Nha Pacos Ferreira, trước khi sang Atletico Madrid. Hè 2017, anh gia nhập Wolves. Ngay mùa đầu tiên, tiền đạo này ghi 17 bàn tại giải hạng Nhất, giúp CLB giành vé lên Ngoại hạng Anh.

Jota gia nhập Liverpool năm 2020 với mức phí 58 triệu USD. Tổng cộng, anh đã chơi cho chủ sân Anfield 182 trận, ghi 65 bàn và 26 kiến tạo. Jota giành ba danh hiệu trong mùa áo Liverpool là Ngoại hạng Anh 2024-2025, Cup FA và Cup Liên đoàn (đều ở mùa 2021-2022).

Trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, Jota đấu 49 trận và ghi được 14 bàn. Anh hai lần lên ngôi cùng đội tuyển tại UEFA Nations League các mùa giải 2018-2019 và 2024-2025.

Hồng Duy tổng hợp

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn