Gieo hạt giống lành trên mạng xã hội

Chia sẻ những chuyện tốt trên mạng xã hội, tìm đọc những điều tử tế cũng là cách hướng tâm trí mình đến những điều hay lẽ phải.
1. Lướt một vòng mạng xã hội trong vô thức, nếu đọc được câu chuyện nho nhỏ được sẻ chia mộc mạc về nghĩa tình trong gian khó, nguy nan, lòng bỗng dưng ấm áp đến lạ lùng. Người chồng ở Hà Nội hốt hoảng tìm xe đưa vợ đến viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngất xỉu. Anh chị gặp được bạn tài xế (quê ở Cần Thơ) chở gấp đến viện, không lấy đồng nào lại còn quan tâm hỏi han bệnh tình của "người dưng nước lã".
Mảnh ghép ấm lòng trong đêm khuya soi rõ tấm lòng người tốt như chính lời người đăng muốn chia sẻ nguồn năng lượng thiện lành đến với mọi người: "Giữa giây phút sinh tử, ở đâu đó vẫn có những người luôn rất sẵn sàng cứu người!".
Một tài xế tốt bụng khác đã dừng xe giữa dòng người vội vã để giúp đỡ hai mợ cháu chị Cư Mủa từ Lào Cai xuống Hà Nội nuôi con đang nằm viện đã bị một tài xế "chém" hết sạch tiền. Một bác tài tốt tính chở giúp mấy tấn quả vải bị hư khi bắt gặp một khuôn mặt buồn hiu trước chiếc xe chở hàng hư hỏng giữa đường. Và vô số chân dung con người tốt tính sẵn sàng chìa ra bàn tay ấm nắm lấy mảnh đời bất hạnh, cảnh đời ngang trái.
2. Mấy hôm nay mạng xã hội nở rộ trào lưu dùng trí tuệ nhân tạo tạo ảnh bị cảnh sát giao thông xử phạt bên ô tô sang chảnh. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về việc sử dụng hình ảnh, thông tin sai sự thật, sẽ bị xử lý nếu đăng tải. Dẫu cơ quan chức năng đã lên tiếng cảnh báo nhưng dường như bao người chẳng dứt được cơn thèm "sống ảo", cơn mơ "phông bạt".
Người ta còn mượn không gian mạng để dựng clip câu view, dựng chuyện hoang đường gây hoang mang dư luận, xào nấu những chuyện chấn động để mua vui, thêu dệt hình ảnh tang thương hòng lấy nước mắt cộng đồng, trục lợi từ thiện...
Bao câu chuyện được thêu dệt bằng trí tưởng tượng, bao mảnh ghép bị cắt dán với lòng ích kỷ, bao hình ảnh được dựng lên bởi sự nhẫn tâm đã tước đoạt mạng sống, tổn thương tâm hồn và lọc lừa tiền bạc của người thiện lương!
3. Thẳm sâu hẳn ai cũng muốn là một người tốt, gặp những người tốt bụng, gắn kết nhau bởi những con người tốt tính. Điều tốt rưng rưng lòng người trong chốc lát, còn cái xấu vẫn luôn lan truyền với tốc độ kinh hoàng.
Dường như mạng xã hội đang tiếp tay cho những kiểu nói sai, nói phóng, nói xấu vượt ra khỏi ranh giới của đạo lý con người, đạo đức xã hội. "Anh hùng bàn phím", "quan tòa cào phím" vẫn đang tung hoành trên mạng ảo.
Chia sẻ những chuyện tốt, tìm đọc những điều tử tế cũng là cách hướng tâm trí mình đến những điều hay lẽ phải. Và ngược lại, nếu bạn có thói quen đọc chuyện xấu và bàn về chuyện xấu, ngày mai bạn sẽ phải đọc thêm nhiều chuyện xấu khác. Cuộc sống với những bản tin tốt hay xấu do chính người đọc chọn lựa.