Nhảy đến nội dung
 

Giáo dân cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis: ‘Giáo huấn của ngài giúp tôi sống tốt hơn’

Sự ra đi của Giáo hoàng Francis để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người Công giáo khắp thế giới. Tại TP.HCM, tối 23.4, hàng trăm giáo dân đã cùng nhau tổ chức một đêm cầu nguyện trang nghiêm, đầy xúc động để tiễn biệt vị giáo hoàng gần gũi, yêu thương người trẻ suốt hơn một thập kỷ qua.

Tối 22.4, tại nhà thờ Phanxicô (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), hơn 300 giáo dân đã cùng nhau tham dự đêm cầu nguyện đặc biệt dành cho Đức Giáo hoàng Francis sau khi hay tin ngài qua đời tại Vatican.

Dù đã biết trước về tình trạng sức khỏe suy yếu của ngài, tin ngài qua đời vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Anh Chính, một thành viên tham dự, chia sẻ cảm giác "rụng rời tay chân" khi nghe tin, nhất là khi chỉ mới ngày Chúa nhật Phục sinh vừa rồi, Đức Giáo hoàng vẫn còn xuất hiện để ban phép lành.

Không khí buổi cầu nguyện trang nghiêm, đầy xúc động. Mỗi người đến đều nhận một cành hoa để đặt trước di ảnh ngài, cùng nhau hát thánh ca, đọc kinh và dành phút thinh lặng cầu nguyện.

Anh Nguyên Tâm, thành viên nhóm Mạctynho, xúc động nhớ lại lần được gặp Đức Giáo hoàng vào cuối năm 2023 tại Vatican. Tại buổi cầu nguyện, nhóm anh cũng trưng bày nhiều bức ảnh về đời sống mục vụ và các hoạt động đại kết của ngài, như một cách tưởng niệm di sản tinh thần quý giá mà ngài để lại – tinh thần đối thoại, hòa bình và gắn kết giữa các tôn giáo.

Cùng thời điểm, tại Nhà nguyện Trung tâm Đắc Lộ – Dòng Tên (Q.3), buổi cầu nguyện "Về Với Ngài" do Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam tổ chức cũng diễn ra với sự tham gia của nhóm hợp xướng và sinh viên Công giáo Hiệp Thông. Sau giờ cầu nguyện, cộng đoàn hiệp thông trong Thánh lễ thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh, cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng.

Chiều 23.4, tại Nhà thờ Tân Định (Q.3), nhiều giáo dân tiếp tục tham dự thánh lễ tuần Bát Nhật Phục sinh để tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Francis, bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn trước di ảnh ngài.

Trong tuần này, Trung tâm Đắc Lộ tiếp tục tổ chức các giờ cầu nguyện và thánh lễ đặc biệt tưởng niệm Đức Giáo hoàng vào các ngày 24, 25 và 26.4, mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện tiễn biệt vị giáo hoàng đáng kính.

Dù cách xa ngàn dặm, trái tim của Đức Giáo hoàng vẫn sống mãi qua từng lời nguyện, từng ánh nến nhỏ trong các nhà thờ ở TP.HCM, nơi lòng tin và tình yêu của cộng đoàn vẫn luôn hướng về ngài.