Gian hàng 0 đồng của các bác sĩ trẻ vùng cao Quảng Ngãi

TPO - Giữa núi rừng Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), có một gian hàng đặc biệt không treo bảng giá, không thu tiền mà chỉ đầy ắp áo quần, sữa, gạo, bỉm và cả sự sẻ chia vô điều kiện. Sáu năm qua, các bác sĩ nơi đây không chỉ cứu người bằng chuyên môn, mà còn chữa lành bằng yêu thương.
Nằm trong khuôn viên Trung tâm Y tế Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), gian hàng “0 đồng” do các y, bác sĩ trẻ của Chi đoàn Trung tâm lập nên đã âm thầm lan tỏa nghĩa tình suốt 6 năm qua.
Với khẩu hiệu giản dị nhưng ấm áp “Ai cần đến lấy, ai có chung tay”, nơi đây đã trở thành điểm tựa của không ít bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi khi bước chân vào cánh cổng Trung tâm y tế.
Không chỉ là nơi quyên tặng những món đồ cũ, gian hàng "0 đồng” còn đầy đủ các vật dụng thiết yếu như bỉm, tã, quần áo sơ sinh, sữa, bánh kẹo, dầu ăn, bột ngọt, gạo, quần áo người lớn… Tất cả đều được các y, bác sĩ vận động từ bạn bè, người quen, các nhà hảo tâm, rồi dành thêm thời gian sau giờ trực để phân loại, giặt giũ, sắp xếp gọn gàng.
![]() |
Các bà mẹ đến gian hàng nhận quần áo, bỉm, tã, sữa cho trẻ sơ sinh. |
Với người dân nơi đây, gian hàng "0 đồng" không chỉ là nơi nhận vật chất mà còn là nơi gieo hy vọng. “Mỗi lần nhận được một món đồ, tôi thấy mình được quan tâm. Dù không quen biết ai, nhưng vẫn có người nghĩ tới mình”, bà Đinh Thị Màu (trú xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) xúc động.
Là một trong những cá nhân khởi xướng và góp nhiều công sức cho gian hàng “0 đồng” từ khi gian hàng vừa được lập nên, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Hữu Nghĩa - Trung tâm Y tế Sơn Tây chia sẻ: “Xuất phát từ việc chứng kiến quá nhiều trường hợp bệnh nhân đến trung tâm khám, chữa bệnh đều có hoàn cảnh khó khăn, nên các y, bác sĩ đã lập nên gian hàng này vào năm 2019, với mong muốn san sẻ bớt nhọc nhằn với bệnh nhân. Chúng tôi muốn khi bệnh nhân đến đây chọn đồ, không cảm thấy ái ngại, mà cảm thấy được yêu thương và tôn trọng”.
Chính bác sĩ Nghĩa cùng các đồng nghiệp đã từng rong ruổi hơn 80km về đồng bằng để xin từng bộ quần áo cũ. Có lần, trời đổ mưa, xe máy chở đầy bao tải ướt sũng. Vậy mà về tới trung tâm, mọi người vẫn cặm cụi mang ra giặt, phơi khô, gấp lại cẩn thận. “Chúng tôi chỉ mong sao, khi bệnh nhân đến, họ thấy được sự tử tế và sẻ chia từ những món đồ tưởng chừng vô tri ấy”, bác sĩ Nghĩa nói.
![]() |
Bác sĩ Trung tâm Y tế Sơn Tây trao nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu cho người nhà bệnh nhân tại gian hàng "0 đồng". |
Mới đây, sản phụ Đ.T.T. (trú xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện sinh con đầu lòng. Tuổi đời còn khá trẻ, chưa có kinh nghiệm làm mẹ, chị T. bước vào trung tâm với hai bàn tay trắng, không mang theo bất cứ vật dụng nào cho con. Biết được hoàn cảnh, các y, bác sĩ lập tức chuẩn bị một túi quà từ gian hàng “0 đồng” gồm một vài bộ áo quần trẻ sơ sinh, tã, bỉm, sữa… Nhận được món quà, cô gái trẻ lặng người, rồi bật khóc. Đó không chỉ là sự xúc động của một sản phụ được giúp đỡ, mà còn là niềm tin vào tình người nơi vùng cao nghèo khó.
“Chúng tôi hiểu, có những bệnh nhân phải đi bộ hàng chục cây số xuống trung tâm y tế, mang theo cả gia tài chỉ là vài trăm nghìn đồng. Nếu không có những món đồ miễn phí này, họ sẽ thiếu thốn đủ thứ”, bác sĩ Nghĩa chia sẻ.
Qua 6 năm duy trì gian hàng “0 đồng”, việc làm của các y, bác sĩ Trung tâm Y tế Sơn Tây không chỉ góp phần xây đắp hình ảnh đẹp về người thầy thuốc trong lòng người bệnh, mà nghĩa cử của họ còn “chạm” đến trái tim của nhiều đồng nghiệp trong tỉnh và các nhà hảo tâm.
Những năm qua, đều đặn mỗi năm 2 lần, tập thể Khoa Huyết học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi) vận động, quyên góp quần áo cũ và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác để góp sức cho Trung tâm Y tế Sơn Tây.
![]() |
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chung tay góp nhu yếu phẩm cho gian hàng "0 đồng" của Chi đoàn Trung tâm Y tế Sơn Tây. |
Bác sĩ Huỳnh Thị Thuận - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các nhà hảo tâm còn đều đặn hỗ trợ gian hàng “0 đồng” về tã, bỉm, quần áo cho trẻ sơ sinh. Từ sự chung tay của các thầy thuốc giàu lòng yêu thương, gian hàng “0 đồng” nơi rẻo cao luôn đầy ắp nhu yếu phẩm phục vụ bệnh nhân nghèo.
Đối với đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm, giữ được lửa cho gian hàng “0 đồng” suốt 6 năm là một hành trình không ít gian nan. Nhưng như lời bác sĩ Nghĩa, “khi thấy một đứa trẻ có áo mặc, một bà mẹ có hộp sữa cho con… thì mọi mệt nhọc của các y, bác sĩ nơi đây đều tan biến”.
Từ một mô hình nhỏ bé, gian hàng “0 đồng” đã trở thành “nhịp cầu” kết nối lòng nhân ái giữa miền xuôi và miền ngược. Tính đến nay, hơn 18 nghìn hộp sữa, 1.000 chai nước mắm, dầu ăn, 10 tạ gạo, 65 nghìn bộ quần áo, 1.000 đôi dép, 500 cặp sách đã đến tay bệnh nhân nghèo.