Giai đoạn tăm tối của Quán quân 'Hãy nghe tôi hát' khi bị đồng nghiệp hãm hại

Quán quân “Hãy nghe tôi hát 2025” - Trân Oanh tiết lộ giai đoạn tăm tối khi bị đồng nghiệp hãm hại khiến cô bị mất việc gần 5 tháng, bị vu khống là "tiểu tam".
Sau khi đạt Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025, Trân Oanh chưa có ý tưởng cụ thể cho sản phẩm âm nhạc mới. Nữ ca sĩ thừa nhận còn băn khoăn về định hướng sự nghiệp. Với nền tảng vững chắc là danh hiệu mới, cô cần thời gian để xây dựng kế hoạch cụ thể.
Trân Oanh thừa nhận ít kinh nghiệm nhất trong 6 thí sinh tham gia chương trình. Nữ ca sĩ chăm chú theo dõi các đối thủ, học hỏi thế mạnh, điểm yếu của họ, lưu lại nhận xét của giám khảo để nghe lại nhiều lần. Sau cuộc thi, Trân Oanh nhận ra cần cải thiện kỹ thuật hát giả thanh, kiểm soát hơi thở, tư duy xử lý ca khúc.
Trân Oanh từng bị so sánh với Giang Hồng Ngọc, Lệ Quyên, khiến cô lo lắng, muốn tạo dấu ấn riêng. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý bài hát theo phong cách cá nhân, tránh sự tương đồng với đàn chị, đồng nghiệp. Đây là điều quan trọng để tồn tại lâu dài trong nghề.
Chia sẻ với VietNamNet, hơn 2 năm trước, Trân Oanh bị đồng nghiệp cũ hãm hại bằng cách tạo tài khoản ảo, nhắn tin cho ban tổ chức các show, vu khống nữ ca sĩ nói xấu đồng nghiệp, làm "tiểu tam".
Quán quân Hãy nghe tôi hát thừa nhận không khiêm tốn, thiếu kỹ năng ứng xử nên khá ngạo mạn vào thời điểm đó, khiến nhiều người muốn hạ bệ uy tín của mình. Hậu quả là cô bị huỷ mọi show diễn, thất nghiệp trong gần 5 tháng, từ đó suy sụp, khép mình trong gần 2 năm. Trân Oanh cho rằng sự cố là bài học về tính khiêm tốn, cách ứng xử trong môi trường nghệ thuật đầy cạnh tranh.
Năm 2017, khi còn đi học, Trân Oanh bắt đầu đi hát để có tiền đóng học phí. Sau show diễn tại một công ty lớn, vì từ chối lời mời đi karaoke của một nhân viên, nữ ca sĩ nhận tin nhắn với nội dung khiếm nhã, cho rằng cô là "gái rẻ tiền". Sự việc khiến Trân Oanh khóc nhiều ngày.
Giọng ca gốc Bình Dương có thời gian dài đi hát thuê để kiếm sống, giúp cô làm quen với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Nữ ca sĩ từng làm nhân viên văn phòng 2 năm theo mong muốn của gia đình, song bị sa thải ở thời điểm đại dịch Covid-19. Từ đó, cô thuyết phục gia đình để toàn tâm theo đuổi đam mê âm nhạc.
Trong quá khứ, Trân Oanh từng rơi vào tình trạng không còn tiền để mua đồ ăn song khẳng định chưa từng làm những việc trái lương tâm. Nữ ca sĩ không nhận sự giúp đỡ tài chính từ bạn trai khi chưa kết hôn, vì phụ nữ cần tự lập, chỉ chấp nhận hỗ trợ về công việc. Cô hiện sống cùng em trai ở TPHCM, lo học phí đại học cho em. Bố mẹ cô là công nhân nên không hỗ trợ nhiều về tài chính cho con gái.
Trân Oanh chưa có kế hoạch kết hôn trước 35 tuổi, muốn tập trung vào sự nghiệp. Nữ ca sĩ thường từ chối những show diễn không đảm bảo chất lượng, sự chuyên nghiệp.
Trân Oanh cho biết sẽ không tăng giá cát-sê quá nhiều sau khi trở thành quán quân. Nữ ca sĩ thường tự chuẩn bị trang phục diễn, chỉ nhờ stylist ở những show quan trọng. Ngoài ca hát, cô đang xây dựng kênh TikTok cá nhân để tiếp cận nhiều khán giả hơn. Thần tượng của Trân Oanh là Hồ Ngọc Hà, khi cả hai đều phát triển con đường ca hát từ việc cover các ca khúc.
Ảnh, video: BTC, FBNV