Dù đội bóng dự giải nào cũng chia sẻ "anh em bận lắm, không có thời gian". Vậy mà nghe có giải là kiểu gì các đội bóng cũng phải thu xếp công việc cho anh em lên đường tham dự.
Đây là câu chuyện không mới khi Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam bước vào mùa giải thứ ba. Nhưng nhân vật trong những câu chuyện như thế này vẫn luôn luôn mới mẻ.
Anh em ba nơi, tụ lại một chỗ
Cứ mỗi mùa giải đội Công đoàn TP Hà Nội lại là một đội hoàn toàn mới. Nhờ việc xoay vòng như vậy mà rất nhiều anh em công nhân, viên chức sinh sống và làm việc tại thủ đô có được cơ hội đến với giải đấu.
Năm nay, đơn vị được cử đi đại diện cho Công đoàn Hà Nội là Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Xí nghiệp của đơn vị này có ba nhà máy ở Hà Nội, Hưng Yên và Phú Thọ. Bà Phạm Thị Bích Hải - Trưởng phòng an toàn và môi trường, Chủ tịch Công đoàn của công ty - chia sẻ công ty có khoảng 4.000 công nhân viên. Trong đó, đội bóng thường xuyên có từ 60 đến 70 cầu thủ duy trì thường xuyên.
"Hằng năm, công ty tổ chức nhiều giải đấu nội bộ nên ban huấn luyện đã biết rõ những ai có thực lực. Dù vậy, để tập trung anh em từ ba địa phương khác nhau nhằm chuẩn bị cho Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 là không hề đơn giản. Rất may là chúng tôi có tới khoảng 4.000 người lao động nên luôn có người sẵn sàng tăng ca để hỗ trợ anh em cầu thủ", bà Hải chia sẻ.
Anh Nguyễn Duy Trường, Đội trưởng của đội Công đoàn Hà Nội, tỏ ra đầy tự hào: "Công ty chúng tôi không xa lạ với những giải đấu phong trào. Nhưng đây mới là lần đầu anh em được dự một giải đấu mang tính chất toàn quốc, lại còn được đi xa dự vòng chung kết. Đó là niềm vui và vinh dự to lớn, nên ai được chọn đi đấu giải cũng hăng hái lên đường dù công việc ở nhà còn ngổn ngang".
Đủ đam mê thì sẽ được
Trường hợp của anh Trường không hề xa lạ, bởi anh em cầu thủ ở Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đều có những công việc riêng. Điển hình như trường hợp của Phạm Thanh Tùng (đội Công đoàn Công an Nhân dân). Anh là thủ môn duy nhất đã ghi bàn tại vòng bảng, với tình huống dứt điểm ngay từ vòng cấm sân nhà sang khung thành của Công đoàn Khánh Hòa. Nhìn cú dứt điểm đó dễ lầm tưởng Thanh Tùng là cầu thủ ăn tập thường xuyên.
Với công việc thường ngày là nhân viên kinh doanh, có những ngày anh Trường phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Thời gian đá bóng của anh Tùng vì thế thường bó hẹp. Thế nhưng anh vẫn cố gắng thu xếp thời gian để vừa duy trì thể lực, rèn luyện sức khỏe, vừa thỏa mãn đam mê. Anh Tùng chia sẻ: "Dù công việc bận rộn, mình luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và đam mê sân cỏ. Chỉ cần có đam mê, mình sẽ làm được".
Hay như trường hợp của cầu thủ Bùi Trần Đức Thiện (Công đoàn Đồng Nai 1) - người nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 6-2 trước Công đoàn TP.HCM 2 ở vòng bảng. Là công nhân của Công ty Changshin, anh Thiện quá quen những giờ tăng ca. Tuy nhiên với anh, bóng đá là một đam mê khó rời xa.
"Khó khăn lớn nhất là quỹ thời gian eo hẹp của công nhân. Tôi chỉ có thể tranh thủ tập luyện vào buổi tối. Tuy nhiên với đam mê bóng đá từ nhỏ, tôi đã duy trì tập luyện thường xuyên từ sân 5 người đến sân 11 người để không ảnh hưởng về thể lực", anh Thiện cho hay.














