Giấc mơ World Cup gọi tên Indonesia
Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert và chiến lược kết hợp cầu thủ nội - nhập tịch một cách thông minh, Indonesia đang mở toang cánh cửa lịch sử.
|
Nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, sức mạnh của tuyển Indonesia được cải thiện đáng kể. |
Từ vị thế của một “ông lớn ngủ quên” trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia trải qua hành trình lột xác ngoạn mục. Vượt qua vòng loại thứ ba, chính thức giành vé vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á - một cột mốc lịch sử chưa từng có - đội bóng xứ vạn đảo không còn là hiện tượng thoáng qua, mà trở thành một tập thể có năng lực thực thụ. Với nền tảng ấy, giấc mơ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử đang tiến gần hơn bao giờ hết.
Trong bức tranh tươi sáng ấy, vai trò của HLV trưởng Patrick Kluivert - huyền thoại bóng đá Hà Lan - là không thể phủ nhận. Vừa đến nắm quyền chưa lâu, Kluivert nhanh chóng khẳng định dấu ấn chiến thuật và tầm nhìn chiến lược của mình. Dưới sự dẫn dắt của ông, Indonesia trình diễn một lối chơi hiện đại, kỷ luật và có chiều sâu, sẵn sàng sắm vai kẻ thách thức ở sân chơi châu lục.
Chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc hôm 5/6 không chỉ giúp Indonesia viết lại lịch sử, mà còn mang tính biểu tượng: họ bước ra khỏi cái bóng tự ti kéo dài hàng thập kỷ. Không còn là một đội bóng chỉ mạnh trong khu vực, Indonesia giờ đây cho thấy khả năng cạnh tranh thực sự ở cấp độ châu Á - điều từng được xem là xa vời.
HLV Bojan Hodak - HLV vừa cùng Persib Bandung vô địch Liga 1 - cũng tỏ ra đầy lạc quan về tương lai bóng đá nước này. “Indonesia chỉ cần duy trì sự ổn định”, chiến lược gia người Croatia nhận định. “Vượt qua từng vòng đấu luôn rất khó, đặc biệt với một đội hình hiện tại. Nhưng nếu tiếp tục giữ vững định hướng hiện tại, Indonesia hoàn toàn có thể góp mặt ở World Cup trong vòng vài năm tới”.
|
Chiến thắng trước Trung Quốc đưa tuyển Indonesia vào vòng loại thứ tư World Cup 2026. |
Sự tiến bộ này không đến từ may mắn. Đó là kết quả của cả một quá trình tái thiết kéo dài - từ hệ thống đào tạo trẻ, cải cách giải quốc nội, đến chính sách nhập tịch cầu thủ được triển khai một cách bài bản và chiến lược.
Thời gian qua, Indonesia tăng cường sử dụng các cầu thủ nhập tịch… Họ là những cái tên như Rafael Struick, Ivar Jenner, Jay Idzes, Justin Hubner - không chỉ có nền tảng kỹ chiến thuật vững vàng, mà còn sở hữu tinh thần thi đấu máu lửa, khao khát khẳng định trong màu áo đỏ trắng. Chính họ là những người đang tạo nên một diện mạo mới cho đội tuyển Indonesia - hiện đại, bản lĩnh và giàu tính tổ chức.
HLV Patrick Kluivert, với tầm nhìn từ châu Âu, cũng nhanh chóng tận dụng tối đa nguồn lực này. Ông không ngần ngại kết hợp giữa các cầu thủ nhập tịch với những nhân tố nội tiềm năng như Marselino Ferdinan, Pratama Arhan hay Rizky Ridho - qua đó tạo ra một tập thể vừa giàu sức trẻ, vừa có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Tuy nhiên, theo HLV Bojan Hodak, Indonesia vẫn cần giải bài toán “số 9” - điều mà không chỉ Indonesia mà cả thế giới bóng đá đang gặp phải. “Tiền đạo giỏi luôn là tài nguyên khan hiếm và đắt giá”, Hodak chia sẻ. “Indonesia không thể mua một tiền đạo ngoại về đá cho tuyển quốc gia. Họ chỉ có thể dùng cầu thủ có quốc tịch hoặc dòng máu Indonesia. Nếu không có ai phù hợp ở vị trí đó, bạn chỉ còn cách trông chờ vào may mắn - rằng bạn sở hữu một tiền đạo vừa mang dòng máu Indonesia, vừa đủ năng lực để ghi bàn ở cấp độ quốc tế”.
Đây là điểm yếu cố hữu mà tuyển Indonesia cần khắc phục nếu muốn mơ xa hơn. Các cầu thủ nhập tịch đã giải quyết được nhiều vấn đề về phòng ngự, tổ chức tuyến giữa và tư duy chiến thuật, nhưng khả năng kết liễu trận đấu - vốn là điều phân biệt giữa đội mạnh và đội hàng đầu - vẫn cần một giải pháp dài hạn.
|
Thách thức vẫn còn đang chờ tuyển Indonesia. |
Bên cạnh đội tuyển, Hodak cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của giải VĐQG Liga 1: “Việc mỗi CLB được dùng 6 đến 8 ngoại binh đang tạo ra áp lực cạnh tranh mạnh mẽ. Các cầu thủ nội buộc phải tiến bộ nếu muốn giữ vị trí. Điều này giúp nâng chất lượng giải đấu, từ đó gián tiếp nâng tầm đội tuyển”.
Thực tế đang chứng minh điều đó. Nhờ nền giải đấu được cải thiện rõ rệt, ngày càng nhiều cầu thủ Indonesia có đủ trình độ chơi bóng ở tốc độ và thể chất cao, không còn bị lép vế khi đối đầu các đối thủ hàng đầu châu lục.
Tấm vé vào vòng loại thứ tư không chỉ là thành tích mang tính lịch sử - đó là lời khẳng định đanh thép rằng Indonesia đã tiến bộ rõ rệt - phần lớn dựa vào nguồn lực cầu thủ nhập tịch. Vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước, nhưng nếu tiếp tục giữ lửa đam mê, duy trì tính ổn định và tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có, giấc mơ World Cup - điều mà bao thế hệ cầu thủ và người hâm mộ Indonesia từng xem là hoang đường - hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong năm 2026.
“Cơ hội không đến hai lần”, Bojan Hodak kết luận. “Và lúc này, Indonesia đứng gần hơn bao giờ hết với cơ hội lớn nhất trong lịch sử bóng đá của họ”.
Cuốn tự truyện “The Second Half” của Roy Keane kể về những mùa giải cuối chơi bóng cho MU của huyền thoại người Ireland và cả các năm tháng làm HLV cũng như BLV truyền hình.