Nhảy đến nội dung
 

Gặp nữ chiến sĩ diễu binh ‘gây sốt’: Hơn 5 tháng khổ luyện thao trường, xuất hiện đầy vinh dự

Nguyễn Bảo Chinh, học viên ĐH Cảnh sát Nhân dân gây "bão mạng" khi xuất hiện nổi bật trong đội hình diễu binh mừng 50 năm thống nhất đất nước, chia sẻ xúc động về hành trình rèn luyện gian khổ.

Trong hàng nghìn chiến sĩ tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025), hình ảnh Nguyễn Bảo Chinh, học viên năm 3, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nổi bật ở hàng đầu, vị trí trung tâm, đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội bởi nét rạng ngời và ánh mắt kiên cường trong bộ quân phục nghiêm trang.

5 tháng khổ luyện

Bảo Chinh cho biết cô cùng các đồng đội bắt đầu luyện tập từ tháng 12.2024 tại Long Thành, Đồng Nai. "Chúng em đã trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khí hậu khắc nghiệt ở Long Thành. Cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của các cán bộ huấn luyện và quản lý, chúng em đã vượt qua từng ngày với ý chí quyết tâm để có mặt tại đây, sẵn sàng cho màn diễu binh ý nghĩa này", Bảo Chinh chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 1.2024, cô gái trẻ từng được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trên khán đài Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần II-2024 cúp THACO trong vai trò cổ động viên. Hình ảnh nữ sinh Cảnh sát nhân dân rạng rỡ tiếp lửa cho đội bóng của trường lần đầu tham dự giải đã được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng video của Báo Thanh Niên.

Vẻ đẹp của hoà bình

Sau hơn 5 tháng huấn luyện nội trú, đêm tổng duyệt vừa qua là lần đầu tiên Bảo Chinh và đồng đội được "ra đường" và cảm nhận không khí bên ngoài.

Dưới ánh sáng đèn của buổi tổng duyệt, giữa dòng người đổ về TP.HCM để đón chờ sự kiện trọng đại, Bảo Chinh bày tỏ sự xúc động.

"Trong đêm nay, em thấy được sức mạnh của hòa bình, của tình yêu nước. Mọi người như cùng hướng trái tim về TP.HCM để kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với em, được tham gia lễ diễu binh lần này là niềm vinh dự rất lớn trong cuộc đời binh nghiệp".