Gần 1 ngày trời cõng người dân đi cấp cứu: Bùn đất dưới chân, nguy cơ sạt lở trên đầu

Mặc đường lầy lội, núi rừng đang bị 'cào xé' bởi những trận sạt lở, cả bản Tìa Mùng (xã Tìa Dình, Điện Biên) vẫn thay nhau khiêng 3 người bị thương vượt 40 km đi cấp cứu.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
"Sạt đất rồi, chạy đi" và khung cảnh nháo nhác là thời điểm cả quả đồi đổ ập xuống bản Tìa Mùng (xã Tìa Dình, Điện Biên) lúc 6 giờ 30 sáng 1.8.
Nhớ lại thời điểm đó, ông Giàng A Chua (42 tuổi, trú bản Tìa Mùng) chưa hết bàng hoàng. Ông kể, ở bản mưa cả đêm 31.8, hôm sau trời hửng sáng thì cả bản nghe tiếng núi rừng gầm thét "rầm rầm, ụt ụt". Đất đá bắt đầu sạt xuống.
"Lúc đó, bà con vừa chạy vừa hô nhau, người chạy ngược, người chạy xuôi. Chạy sang bên kia sạt thì lại chạy lại bên này. Lúc đó, cảnh tượng rất khủng khiếp, cả bản nháo nhác như ong vỡ tổ", ông Chua nhớ lại.
Sống 42 năm tại bản, đây là lần đầu ông chứng kiến "núi rừng nổi giận" như vậy. Trong trận sạt lở, một cháu bé 5 tuổi bị vùi lấp và 3 người lớn bị thương.
Khi đất ngừng chảy, cả bản phát hiện có 3 người bị thương, người thì gãy chân, tay và người bị gãy xương sườn, liền chạy lại ứng cứu. Sau đó, mọi người bàn bạc, thống nhất phải đưa ra trạm xá cấp cứu, đồng thời thông báo cho chính quyền về sự việc.
Thống nhất xong, 17 người trong bản lấy gậy gỗ và chăn để chế thành 3 chiếc võng, thay nhau khiêng các nạn nhân đi mà chưa kịp ăn lót dạ.
Vượt núi, băng rừng trong mưa
Quãng đường di chuyển từ bản Tìa Mùng đến trạm xá xã chỉ khoảng 7 km, nhưng đa phần bị sạt lở. Đất bùn có đoạn ngập đến ngực khiến việc di chuyển của đoàn người gặp vô vàn khó khăn. Sau khi được sơ cứu, 3 nạn nhân lại tiếp tục được khiêng ra trung tâm huyện (H.Điện Biên Đông cũ) với sự hộ tống của cán bộ y tế, công an và cán bộ ủy ban.
"Mọi người thay nhau khiêng, đường thì sạt hết, bùn đất có chỗ ngập đến ngực, anh em phải bám vào cây để đi. Có đoạn không thể đi, cả đoàn lại cùng nhau khiêng xuống núi, vượt qua rừng, băng qua nương để cố gắng nhanh nhất đưa 3 nạn nhân ra trung tâm huyện", ông Chua kể.
Có những lúc mưa trắng trời, cả đoàn phải dò từng bước dưới ánh sáng của những chiếc đèn điện thoại. Có những đoạn đi giữa núi rừng vẫn đang "gầm thét", những trận sạt lở vẫn liên tục diễn ra, cả đoàn vẫn không chùn bước. Sau khoảng 20 giờ nỗ lực, cả đoàn đã đưa được 3 nạn nhân đến khu vực ngã 4 của xã Xa Dung (Điện Biên) và cho lên xe cấp cứu.
Khoảng 17 giờ chiều 2.8, cả đoàn trở về bản, người thì chân tay xước chằng chịt, người thì vai sưng phồng và tất cả đều "hụt hơi", không ăn uống được, ngủ li bì 2 ngày liền.
"Y tế xã phải cử người mang thuốc vào điều trị cho đoàn cứu hộ của bản. Có người ngủ đến chiều 4.8 chưa dậy được", ông Chua vừa nói vừa vạch đôi vai phồng rộp của mình cho phóng viên xem.