FIFA lại đối mặt sóng gió

Khi FIFA Club World Cup 2025 trải qua vòng đấu đầu tiên của giai đoạn vòng bảng, FIFA đã phải bước vào cuộc chiến cho tương lai 4 năm sau.
Chủ tịch La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha), ông Javier Tebas, tuyên bố sẽ chiến đấu hết mình để dẹp bỏ FIFA Club World Cup.
Bài học ESL
Trước tiên, mọi người hãy nhớ lại cuộc chiến xoay quanh ý tưởng thành lập Super League (ESL) được đưa ra vào 4 năm trước. Ngay khi ESL tuyên bố thành lập, UEFA (LĐBĐ châu Âu) và FIFA đã cực lực ngăn cản. Hai cơ quan đứng đầu làng bóng đá đe dọa sẽ cấm các đội bóng tham dự ESL khỏi những giải đấu thuộc hệ thống của họ. Điều này mở ra một cuộc chiến pháp lý dai dẳng sau đó.
Kết quả, ESL thắng. Tòa án công lý châu Âu tuyên bố UEFA hay FIFA không có quyền ngăn cản việc hình thành giải đấu này. Nhưng liên minh thành lập ESL ban đầu cũng bị tan vỡ khi các CLB lần lượt rút lui, chỉ còn lại hai đội bóng chủ chốt là Real Madrid và Barca.
Cần thêm thời gian để có thể khẳng định ai thắng ai bại trong cuộc chiến mang tên ESL. Nhưng làng bóng đá đã rút tỉa ra nhiều bài học từ vụ "khởi nghĩa" đó. FIFA và UEFA không có quyền lực tối cao đến mức có thể vùi dập mọi ý tưởng cá nhân. Và ở một góc độ khác, việc sản sinh ra thêm những giải đấu luôn gặp thách thức.
Khi cuộc chơi là công bằng, FIFA và UEFA có quyền phản bác ESL. Ngược lại, làng bóng đá cũng có quyền phản bác hai cơ quan đầu não này.
Người chào đón, kẻ phản bác
Những phản bác đó, trong năm đầu tiên mở rộng FIFA Club World Cup lên cấp độ đặc biệt, đã được "bịt miệng" bằng tiền. Khoản thưởng dao động từ 30 triệu USD đến 125 triệu USD dành cho các đội bóng lớn và 5 triệu USD đến 10 triệu USD dành cho những đội bóng nhỏ nhất dự giải đã biến FIFA Club World Cup trở thành sáng kiến được chào đón. Nhưng đó là sự chào đón từ các đội được dự giải.
"Bóng đá hiện tại không có chỗ cho giải đấu này. Không cần phải có thêm giải đấu để chuyển tiền về cho cùng một nhóm CLB, một nhóm cầu thủ. Chúng ta cần phải duy trì hệ sinh thái này và loại bỏ FIFA Club World Cup.
Hãy cứ như trước đây thôi, chơi một tuần, thế là xong", ông Javier Tebas nói. Ý tứ của ông Tebas có thể hiểu như sau: Những đội bóng mạnh hàng đầu châu Âu, vốn đã nhận được phần thưởng từ giải đấu của họ rồi. Đó là tiền thưởng, là vé dự Champions League, dự Siêu cúp, các hợp đồng quảng cáo. Việc đẻ ra một giải đấu thật lớn để tiếp tục "thưởng" cho các đội bóng này là điều thừa thãi.
Mặt khác, nó có thể khiến làng bóng đá dần trở nên mất cân bằng, khi nguồn thu của các đội bóng lớn quá nhiều. PSG đã là CLB giàu mạnh bậc nhất thế giới, với doanh thu 800 triệu euro trong mùa giải trước cùng túi tiền không đáy của tỉ phú Nasser Al-Khelaifi. Chức vô địch Champions League và việc tiến xa ở FIFA Club World Cup 2025 có thể nâng mức doanh thu này vượt qua 1 tỉ euro. Với sự giàu có nhường ấy, liệu có đội bóng nào ở Pháp đủ sức cản bước PSG trong tương lai.
Tương tự là Bayern Munich ở Bundesliga (Đức), Real Madrid ở La Liga, và Man City ở Premier League (Anh). Những đội bóng dự FIFA Club World Cup hài lòng với số tiền thưởng khổng lồ, đi kèm các bản hợp đồng tài trợ béo bở. Nhưng những người ngoài cuộc thì không thể hài lòng. Đặc biệt là khi FIFA đưa ra quy định mỗi quốc gia chỉ tối đa 2 CLB được dự giải.
Tức những đội bóng hạng khá ở La Liga, Bundesliga, Premier League dù có phấn đấu hơn nữa cũng khó lòng góp mặt tại FIFA Club World Cup. Giải đấu này sẽ luôn là sân chơi của Real Madrid, Man City, Bayern Munich, PSG... Sự dao động có chăng cũng chỉ là giữa Liverpool hay Chelsea, giữa Barca hay Atletico...
Đứng ở góc độ người quản lý các giải bóng đá châu Âu như ông Tebas, có thể hiểu vì sao FIFA Club World Cup không được chào đón. Đừng mặc nhiên rằng 4 năm sau giải đấu này sẽ lại diễn ra.