Đương kim vô địch Trần Đức Minh không vượt qua vòng loại World Cup billiards TP.HCM

Nhà đương kim vô địch của World Cup billiards carom 3 băng TP.HCM là Trần Đức Minh không thể giành quyền tham dự vòng đấu chính năm nay.
Đương kim vô địch thành cựu vương
Năm ngoái, Trần Đức Minh tham gia World Cup billiards TP.HCM từ vòng loại. Từ chỗ ít ai biết đến, anh gây ra hàng loạt cú sốc để giành chức vô địch đầy bất ngờ.
Sau danh hiệu quốc tế đầu tiên của sự nghiệp, tay cơ sinh năm 1981 duy trì phong độ ổn định ở các giải tiếp theo. Lần này khi trở lại với giải đấu mình từng vô địch, Trần Đức Minh tiếp tục phải tham dự từ vòng loại 4.
Ngày 22-5, anh bắt đầu ra quân tại World Cup TP.HCM. Trần Đức Minh nằm ở bảng I cùng Choi Wan Young (Hàn Quốc) và Omer Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngay trận đầu, tay cơ Việt Nam đã để thua Karakurt 21-40.
Sau đó, anh đã đánh bại Choi Wan Young 40-26.
Cả ba tay cơ tại bảng I cùng có thành tích 1 thắng, 1 thua. Nhưng Choi là người đứng nhất bảng, giành vé duy nhất đi tiếp khi có hiệu suất tốt nhất với 1,571 điểm/lượt cơ. Đức Minh chỉ có thể đứng nhì (hiệu suất 1,386 điểm/lượt cơ), trở thành cựu vương của World Cup billiards TP.HCM.
Ngoài nhà đương kim vô địch, billiards Việt Nam còn phải nói lời chia tay Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đoàn Minh Kiệt và tay cơ trẻ Nguyễn Hoài Phong.
Đình Quốc, Như Lê đi tiếp
Sau một ngày tranh tài hấp dẫn, có 3 cơ thủ Việt Nam giành suất đi tiếp. Tại bảng B, Nguyễn Đình Quốc mở màn bằng trận thắng Goren Mehmet (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỉ số 40-28.
Tiếp đến ở lượt trận quyết định diễn ra vào buổi tối, Đình Quốc thắng Arnim Kahofer (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỉ số 40-31 sau 26 lượt cơ. Với những kết quả này, Đình Quốc ghi tên mình vào vòng chính với ngôi đầu bảng. Đây là thành tích đáng khen với Đình Quốc dù trước đó anh đã giành suất đi tiếp bằng tấm vé vớt.
Ở bảng H, Nguyễn Như Lê khởi đầu bằng chiến thắng 40-22 trước Nguyễn Trần Thanh Tự. Đến lượt trận quyết định, dù bị cơ thủ kỳ cựu người Hy Lạp Polychronopoulos Nikos gây ra rất nhiều khó khăn, Như Lê vẫn bản lĩnh thắng 40-34, giành ngôi nhất bảng.
Tấm vé còn lại của Việt Nam ở vòng đấu này thuộc về Đào Văn Ly. Ở lượt trận mở màn của bảng J, Đào Văn Ly có màn so tài kịch tính với Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ). Khi đang bị dẫn 26-28, Đào Văn Ly tung series 14 điểm, thắng chung cuộc 40-33. Sau đó, Văn Ly hòa Cha Myeong Jong (Hàn Quốc) với tỉ số 40-40, giành ngôi đầu bảng để đi tiếp.