Nhảy đến nội dung
 

Được khuyên nghỉ ngơi, Giáo hoàng Francis vẫn làm việc đến ngày cuối đời

Dù mới ra viện vì trải qua cơn bệnh nặng và được khuyên nghỉ ngơi, Giáo hoàng Francis vẫn giữ lịch trình bận rộn cho đến ngày ông qua đời.

Giáo hoàng Francis đã hoàn thành trọng trách của người đứng đầu Giáo hội Công giáo khi hiện diện với giáo dân trong tuần lễ Phục sinh, cũng như đã gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngay ngày trước khi mất.

Sau khi gặp ông Vance, Giáo hoàng xuất hiện trên ban công với tầm nhìn rộng ra quảng trường Thánh Peter. Hôm đó là sáng chủ nhật Phục sinh (ngày 20-4), ông ban phép lành "Urbi et Orbi" cho thành phố Rome và toàn thế giới, cử chỉ chỉ một vị Giáo hoàng mới được tiến hành.

"Anh chị em thân mến. Chúc mừng lễ Phục sinh", Giáo hoàng phát biểu trước đám đông với giọng khàn yếu.

"Đức Giáo hoàng muôn năm", giáo dân đáp lại lời ông.

Trong thông điệp Phục sinh mà ông phải nhờ một trợ tá đọc, Giáo hoàng Francis một lần nữa kêu gọi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Ông cũng kêu gọi chấm dứt xung đột và hòa bình cho các vùng chiến sự khác, như Lebanon, Syria, Yemen, Ukraine, và cả Myanmar.

Trước đó vào tối 19-4, Giáo hoàng đã có cuộc gọi cuối cùng đến Gaza. Theo lời linh mục Gabriel Romanelli tại Nhà thờ Thánh gia (thành phố Gaza), Giáo hoàng Francis "ngày nào" cũng gọi hỏi thăm tình hình của cộng đồng tại đây kể từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng nổ.

"(Giáo hoàng) nói rằng ông cảm ơn chúng tôi vì những gì chúng tôi đã làm ở đây", linh mục Romanelli kể lại cuộc gọi cuối.

"Ông ấy cũng kêu gọi cầu nguyện và ban phúc lành cho tất cả, cho cộng đồng Kito hữu và cho tất cả người dân ở Dải Gaza", linh mục này nói thêm.

Bất chấp yêu cầu phải nghỉ ngơi trong 2 tháng từ bác sĩ, Giáo hoàng Francis vào thứ năm Tuần Thánh (ngày 17-4) vẫn đến thăm một nhà tù ở Rome như truyền thống.

Không đủ sức khỏe để cử hành thánh lễ và rửa chân cho tù nhân như thường lệ, Giáo hoàng dành khoảng 30 phút để trò chuyện với những phạm nhân bị giam giữ tại đây.

Và lần cuối cùng giáo dân được gần gũi với ông là vào ngày 20-4, khi ông kết thúc thông điệp Phục sinh và đi xuyên qua quảng trường Thánh Peter bằng xe mui trần để đám đông có thể trông thấy và vẫy tay chào.